Thống đốc bang Texas miêu tả cảnh tượng kinh hoàng trong trận lụt lịch sử

Thống đốc bang Texas miêu tả cảnh tượng kinh hoàng trong trận lụt lịch sử
8 giờ trướcBài gốc
Phương tiện bị nước lũ cuốn trôi tại Kerrville, Texas, Mỹ, ngày 5/7/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN
“Ngày hôm nay tôi đến thăm trại Mystic. Trại này và con sông cạnh đó bị tàn phá khủng khiếp với mức độ mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ thảm họa tự nhiên nào”, ông Abbott viết trên mạng xã hội. “Mực nước chảy xiết dâng cao lên tận tới nóc nhà, thật sự gây sốc. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy tất cả các bé gái”.
Ông Abbott cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành suốt ngày đêm để tìm kiếm tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Ngoài số người thiệt mạng, giới chức địa phương hiện vẫn chưa thể liên lạc với 41 người tại nhiều khu vực trên toàn bang, trong khi con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
"Đặc biệt là ở khu vực Kerrville, có rất nhiều người cắm trại gần bờ sông, những người trong xe RV (xe ô tô được thiết kế với đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà di động) và những thứ tương tự như vậy. Có những người không được biết đến, được xác nhận là mất tích vì chúng tôi vẫn chưa biết họ là ai", ông nói.
Thống đốc bang Texas cho biết các cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục dọc theo hệ thống sông Guadalupe với hi vọng tìm kiếm được thêm người dân, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu biết bạn bè hoặc người thân mất tích. Trong khi đó, ngày 6/7, Thống đốc Florida Ron DeSantis thông báo đã điều ba đội cứu hộ đến để hỗ trợ cho bang Texas.
Tổng thống Donald Trump thông báo rằng ông có thể đến Texas vào ngày 11/7 vì không muốn gây cản trở, làm gián đoạn lực lượng cứu hộ nếu đến sớm hơn. Tổng thống Trump đã ký tuyên bố thảm họa lớn tại hạt Kerr theo đề nghị của Thống đốc Abbott.
Theo giới chức, tâm điểm thiệt hại của trận lũ là hạt Kerr, nơi đã ghi nhận tới 84 người thiệt mạng. Trong đó, đã xác nhận ít nhất 27 người bao gồm trại viên và nhân viên tham gia hoạt động tại trại Mystic tử vong vì lũ lụt và khoảng 10 người vẫn mất tích.
Quang cảnh hoang tàn bên trong tại trại Mystic ở bang Texas vào ngày 5/7/2025. Ảnh: Getty Images
"Chúng tôi đau lòng khi chứng kiến các gia đình đang phải chịu đựng thảm kịch không thể tưởng tượng này. Chúng tôi liên tục nguyện cầu cho họ", một tuyên bố phát đi từ trại Mystic. "Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương và bang - những người không ngừng triển khai các nguồn lực rộng lớn để tìm kiếm các bé gái mất tích. Chúng tôi vô cùng biết ơn hỗ trợ của cộng đồng, những người ứng cứu đầu tiên và các quan chức ở mọi cấp độ".
Cảnh sát trưởng hạt Kerr, ông Larry Leitha, cho biết hiện vẫn còn ít nhất 10 trại viên và 1 nhân viên trại Mystic bị mất tích. Đây là con số cụ thể đầu tiên được công bố sau khi trước đó giới chức ước tính số người mất tích liên quan đến trại Mystic có thể lên tới 27. Khi lũ quét xảy ra, trại có khoảng 750 trẻ em.
Một chiếc xe tải bị vướng vào cây trên bờ sông Guadalupe. Ảnh: Getty Images.
Tại Vatican, Giáo hoàng Leo đã gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt, đặc biệt là các gia đình có các bé gái đang ở trại hè. "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới tất cả các gia đình đã mất đi người thân, đặc biệt là những bé gái đang ở trại hè, trong thảm họa do lũ lụt ở sông Guadalupe tại Texas, Mỹ gây ra", Giáo hoàng cho biết.
Nhiều hạt khác của bang Texas cũng bị ảnh hưởng nặng
Ngoài hạt Kerr, ít nhất 20 người đã thiệt mạng tại 5 hạt khác của bang Texas. Cách trại Mystic khoảng 240km về phía Đông, hạt Travis xác nhận ít nhất 7 người chết. Tại hạt Burnet, 4 người đã chết, hai người vẫn mất tích gồm một nữ sinh 17 tuổi và người đứng đầu cơ quan cứu hỏa của hạt. Theo ông Derek Marchio, điều phối viên quản lý tình trạng khẩn cấp của hạt Burnet, hơn 50 cuộc giải cứu đã diễn ra trên toàn hạt kể từ khi xảy ra trận lũ lụt kinh hoàng.
Hạt Kendall xác nhận 6 người chết trong khi hoạt động cứu hộ vẫn đang triển khai, còn hạt Williamson cũng xác nhận có 2 người chết. Tại hạt Tom Green, một phụ nữ 62 tuổi tên Tanya Burwick đã thiệt mạng khi xe của bà bị nước lũ cuốn trôi.
Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra
Trong một thông báo cập nhận gần đây của Cảnh sát trưởng hạt Kerr, lực lượng chức năng địa phương đã thực hiện hơn 160 cuộc cứu hộ bằng đường không. Tính đến hết ngày 6/7, trên 850 người được cứu, trong đó có 8 người bị thương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết, lực lượng Tuần duyên đã cứu được 223 người, trong đó một lính cứu hộ Scott Ruskan đã cứu 165 người trong lần tham gia cứu hộ đầu tiên của mình, được gọi là “anh hùng nước Mỹ”.
Lũ lụt tại Kerrville, Texas, Mỹ, ngày 4/7/2025. Ảnh: U.S. Coast Guard/TTXVN
Nói về nguyên nhân trận lũ lụt này, các nhà khí tượng cho rằng mưa lớn tại khu vực kết hợp với hơi ẩm còn sót lại từ bão nhiệt đới Barry đổ bộ vào miền Đông Mexico vào đầu tuần trước và di chuyển về phía Bắc. Điều này đã gây lượng mưa vượt dự báo, trong khu vực dễ xảy ra ngập lụt.
Ông Dalton Rice, quản lý thành phố Kerrville, cho biết các nhánh phía Bắc và Nam của sông Guadalupe đều dâng nhanh, mực nước tăng từ 2,1 mét lên 8,8 mét chỉ trong vài phút và đổ dồn vào sông Guadalupe, gây lũ quét kỷ lục, vượt cả trận lũ lịch sử năm 1987.
Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/thong-doc-bang-texas-mieu-ta-canh-tuong-kinh-hoang-trong-tran-lut-lich-su-20250708100104289.htm