Thông đường, đưa hàng cứu trợ đến người dân

Thông đường, đưa hàng cứu trợ đến người dân
8 giờ trướcBài gốc
Dọn dẹp bùn đất
Lũ rút, lớp bùn non dày cả gang tay phủ khắp nơi, từ nhà ra đường. Rác còn vắt trên mái nhà, trên dây điện. Trên những bức tường vẫn còn hằn in ngấn nước của cơn lũ cao lút đầu người.
Sáng 4-11, tại đình làng Bồ Bản, Trạm Y tế và Trường Mầm non Hòa Phú (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt từ sớm cùng người dân rửa bùn, xúc đất, gom rác. Máy bơm cao áp được huy động để làm sạch nhà cửa, trường học. Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết: “Chúng tôi tập trung dọn trường học trước để học sinh sớm được trở lại lớp”.
Trên bãi biển An Bàng (phường Hội An Tây), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) hối hả gia cố đoạn bờ biển bị xói lở nghiêm trọng. Từng bao cát được đóng chặt, xếp thành hàng chặn sóng xâm thực, bảo vệ khu dân cư.
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết, lực lượng quân sự đang phối hợp khắc phục hai điểm sạt lở nặng tại khu vực đập cầu Cửa Đại (xã Duy Nghĩa) và bờ biển An Bàng.
Ngày 4-11, chính quyền xã La Dêê (TP Đà Nẵng) ban hành thông báo khẩn yêu cầu các lực lượng túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại quả đồi thôn Đắc Rích. Trước đó, người dân phát hiện một vết nứt lớn kéo dài hơn 100m, gây sụt lún đất với độ sâu hơn 1m. Ngay phía dưới chân đồi là khu dân cư có gần 20 hộ dân sinh sống.
Gùi lương thực đến từng hộ
Tại xã Hùng Sơn, vùng biên giới của TP Đà Nẵng, các tuyến đường từ quốc lộ đến đường xã đều bị sạt lở, cô lập. Sáng 4-11, lực lượng Quân đội, Công an và dân quân phải băng hàng chục cây số, vượt nhiều điểm sạt lở để đưa người bệnh và sản phụ lên tuyến trên. Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết: “Chúng tôi đã trung chuyển 4 bệnh nhân, trong đó có một sản phụ, đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang. Dù trời đã tạnh mưa nhưng đường vẫn chia cắt, cán bộ xã vừa giúp dân gặt lúa rẫy vừa gùi lương thực đến từng hộ”.
Ngày 4-11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, mưa lũ kéo dài khiến một đoạn tường thành phía Bắc của Hoàng thành Huế dài khoảng 15m, cao khoảng 4m bị đổ sập. Mảng tường này nằm ở đoạn thành song song với đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân, TP Huế). Hiện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã triển khai rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo, đồng thời phối hợp Sở Xây dựng khảo sát và đánh giá sơ bộ để khắc phục sự cố.
VĂN THẮNG
Tại xã biên giới A Vương, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km420+500 bị sạt lở nặng, khiến người dân hai thôn A Tép và Đang phải đi bộ hơn 10km để mua nhu yếu phẩm. Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã, kiến nghị chính quyền thành phố sớm hỗ trợ thông tuyến vì nhiều đoạn đường vẫn tắc, vật tư khan hiếm. Hiện xã A Vương có 8 thôn nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao và 8 thôn có khả năng ngập lụt. Chính quyền đã huy động 3 doanh nghiệp với hơn 15 phương tiện cơ giới khắc phục các tuyến đường giao thông huyết mạch, duy trì lực lượng túc trực để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, nguồn lương thực vẫn khan hiếm. Xã đề nghị thành phố hỗ trợ 54 tấn gạo và bổ sung nhiên liệu, điện thoại vệ tinh cho mỗi thôn để phục vụ chỉ huy, ứng cứu khi cần thiết.
Cùng ngày, chính quyền phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) huy động các lực lượng chức năng, máy móc, phối hợp với Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt khắc phục, hốt dọn, giải phóng cơ bản gần 5.000m3 đất đá, cây cối sạt lở từ núi Đá Bờn xuống vùi lấp tuyến quốc lộ 12C, đảm bảo thông tuyến an toàn vào khu vực cảng Vũng Áng. Các điểm sạt lở núi gây ách tắc trên tuyến đường ven biển qua các xã Cẩm Trung, Kỳ Xuân và phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã thông suốt trở lại.
XUÂN QUỲNH - NGUYỄN CƯỜNG - DƯƠNG QUANG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/thong-duong-dua-hang-cuu-tro-den-nguoi-dan-post821736.html