Liên quan tới vụ việc người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về xin xóa khai tử, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định người này dựng lên màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm, gây xôn xao dư luận.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu, người "đã chết" 5 năm trước khai: "Thời điểm đó, do bị bệnh nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử chết, nhưng nghĩ đến việc chưa báo hiếu cho mẹ, nếu tự tử chết sẽ không được chi trả bảo hiểm nên mới giả chết để lấy tiền bảo hiểm.
Sau khi chết tôi sẽ bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc và không còn liên quan gì đến mọi người trong gia đình. Tóm lại lúc đó tôi sẽ giống như một người thay cung đổi số, thay đổi hết mọi thứ về bản thân mình".
Màn kịch bị bại lộ sau 5 năm khi Thu bất ngờ xuất hiện tại địa phương để yêu cầu xóa khai tử.
Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, lúc chị Thu 'chết', tôi là Trưởng ban lễ tang. Khi nhận được thông tin từ gia đình, chúng tôi đến phúng viếng, chia buồn và không nhận thấy bất kỳ điểm bất thường nào.
"Khi bà Thập báo chị Thu đã trở về, tôi vô cùng ngạc nhiên, không tin đó là sự thật. Lúc đó mẹ con bà Thập đang ở Hà Nội. Tôi đã báo với bên tư pháp phường để yêu cầu họ lên khai báo ngay khi về địa phương. Khi tôi gặng hỏi lý do, họ nói rằng do con của Thu bị bệnh, nhưng vì Thu không có giấy tờ tùy thân nên bệnh viện không cho vào chăm sóc, buộc họ phải về quê làm lại giấy tờ", bà Hải cho biết thêm.
Các đối tượng Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập tại cơ quan Công an.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984) trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ) nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa và mẹ đẻ là Trần Thị Thập (SN 1955) để làm rõ hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Trước đó, ngày 17/12, UBND phường Quang Trung tiếp nhận yêu cầu xóa khai tử từ một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu. Qua đối chiếu, thông tin người này trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ một công dân đã được làm thủ tục khai tử vào năm 2020 do "đột tử".
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc.
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ly hôn năm 2017, Thu về sống với mẹ và mua 4 gói bảo hiểm của Prudential và Bảo hiểm Phú Hưng. Đến năm 2020, do mắc bệnh ung thư và mâu thuẫn gia đình, Thu đã thuyết phục mẹ cùng dàn dựng màn kịch đột tử.
Sau khi hoàn tất thủ tục khai tử giả, bà Thập đã làm việc với các nhân viên bảo hiểm và nhận chi trả tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.
Ngọc Hưng