Thông tin mới vụ người đàn ông đâm trọng thương nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Thông tin mới vụ người đàn ông đâm trọng thương nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
5 giờ trướcBài gốc
VIDEO: Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tấn công trong bệnh viện
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đối tượng được xác định nghi phạm đã bị bắt giữ là B.V.V. (29 tuổi), quê ở tỉnh Bắc Giang, lấy vợ ở huyện Quế Phong cũ. Vợ chồng V. đã có một con 3 tuổi.
Trong lần sinh thứ hai này, vợ V. nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh đôi thiếu tháng. Vợ và 2 con của V. được điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ sinh.
Trong quá trình vợ và con nằm viện, V. cùng người thân thường túc trực chăm sóc và không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, ngày 22/10, một trong hai bé con của V. có dấu hiệu nhiễm trùng và được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh điều trị.
Sở Y tế Nghệ An và các bên liên quan họp khẩn sau vụ việc.
Lúc 10 giờ sáng ngày 23/10, V. vào phòng 305, đột ngột dùng hung khí tấn công một người nhà bệnh nhân và một nhân viên y tế tên là Nhung đang chăm sóc trẻ.
Tiếp đó, V. giằng lấy một trẻ sơ sinh (nằm cùng giường con của V.). Một điều dưỡng khác tên là Hồng kịp thời vào giành lại bé và bị V. tiếp tục dùng hung khí tấn công. V. còn dùng hung khí tấn công cả vợ mình nhưng chị này đã tránh được.
Nhằm ngăn cản, bảo vệ bệnh nhân và người nhà, điều dưỡng Trang chạy vào can ngăn và bị V. tấn công. Khi chị Trang chạy về Phòng điều dưỡng – Khoa Sơ sinh, V. tiếp tục đuổi theo.
Vụ việc đã khiến nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ hoang mang, lo lắng.
Tại phòng điều dưỡng, V. dùng hung khí tấn công thêm một nhân viên y tế tên là Hoài. Chị Trang dùng chăn mỏng che chắn và xin dừng tay nhưng V. vẫn tiếp tục tấn công.
Đến 10 giờ 5 phút, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động đối tượng để chị Trang thoát ra. Phòng điều dưỡng sau đó bị khóa chặt để chờ lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ V.
Vụ tấn công này đã khiến 4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh bị thương. Điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, ngực. Ba điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt. Hai người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ, còn trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã kịp thời sơ cứu và chuyển các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân bị thương sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Các ca phẫu thuật đều đã thành công và các nhân viên y tế đều đã qua cơn nguy kịch.
Nhận được thông tin vụ việc, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo công tác cứu chữa. Riêng ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để chia sẻ, động viên, nắm bắt vụ việc; chỉ đạo ổn định tình hình ở bệnh viện nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Giang Nam
Lên án hành vi côn đồ, ngợi khen chiến sĩ áo trắng dũng cảm
Chia sẻ lên mạng xã hội, ông Hồ Giang Nam - Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết, vào lúc 10 giờ ngày 23/10/2025, tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một đối tượng có dấu hiệu tâm thần kinh không ổn định, đã có hành động gây hại đến tính mạng cháu bé sơ sinh, bị người bà can ngăn, y đã dùng hung khí (dao) đâm bị thương người nhà.
Bất bình trước sự việc, nhân viên y tế tại Khoa Sơ sinh ngay lập tức vào ngăn cản thì bị đối tượng dùng dao đâm và truy sát trọng thương với hành vi rất côn đồ, dã man.
"Và suy ngẫm. Kẻ thủ ác - một người cha đáng lẽ phải là chỗ dựa yêu thương, đã vượt qua mọi ranh giới của nhân tính, trở thành biểu tượng của sự điên loạn và tàn bạo không thể dung thứ. Trong lúc tâm thần không ổn định, thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời, đối tượng đã để cơn cuồng nộ biến mình thành con quái vật, cầm dao đâm chém man rợ vào người nhà, nhân viên y tế và thậm chí đe dọa tính mạng của những đứa trẻ sơ sinh vô tội.
Những sinh linh chỉ mới chào đời, đang nằm co ro trên giường bệnh. Hành động này không chỉ gây tổn thương sức khỏe nghiêm trọng cho 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và hai bé sơ sinh cùng phòng, mà còn gieo rắc nỗi kinh hoàng vào không gian thiêng liêng của bệnh viện, nơi mọi người đến để tìm sự sống chứ không phải cái chết" - ông Hồ Giang Nam thẳng thắn đánh giá trước vụ việc trên.
Cũng theo ông Nam, đây là đỉnh điểm của bạo lực y tế. Một vấn nạn đang gặm nhấm nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, nơi những người thầy thuốc phải đối mặt với hiểm nguy từ chính những người họ đang cố gắng giúp đỡ. Không chỉ là tội ác cá nhân mà còn là lời thách thức trực tiếp đến giá trị nhân văn của xã hội.
"Trong khoảnh khắc đen tối nhất, nơi những sinh linh bé bỏng đang chào đời non nớt và mong manh, các nhân viên y tế đã không ngần ngại lao vào vòng nguy hiểm để bảo vệ sự sống. Chúng ta xin cúi đầu trân trọng và ngợi ca những con người ấy. Những chiến sĩ áo trắng đã biến nỗi sợ hãi thành hành động anh hùng..." - ông Hồ Giang Nam khen ngợi các chiến sĩ áo trắng dũng cảm hành động.
Trần Quốc Huy
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/thong-tin-moi-vu-nguoi-dan-ong-dam-trong-thuong-nhieu-nguoi-trong-benh-vien-san-nhi-nghe-an-179251023150028259.htm