Tinh thần “tất cả vì miền Nam thân yêu” đã trở thành ngọn lửa hun đúc ý chí kiên cường, bất khuất, hun đúc nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ kháng chiến ác liệt.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc, dốc toàn lực chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, lớp lớp thanh niên Hà Nội với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã lên đường chiến đấu, để lại sau lưng hoài bão tuổi trẻ và những ước mơ còn dang dở.
Bà Dương Thị Vịn – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội chia sẻ: "Trước khi tham gia thanh niên xung phong, tôi có nhận được hai giấy báo, một giấy báo gọi đi học đại học nước ngoài, một giấy báo là nhập ngũ thanh niên xung phong. Trong tình hình ấy, bản thân tôi cũng có khó khăn riêng. Mẹ tôi vừa mới mất và nhà tôi có một anh trai duy nhất là liệt sĩ chống thực dân Pháp, thế nhưng được cha tôi động viên và tôi cũng thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc".
Bà Nguyễn Thị Sang tốt nghiệp trung cấp giao thông vận tải, ngành đường sắt đúng vào thời điểm cả nước đang chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Lúc bấy giờ, phong trào “Ba đảm đang” đang được đẩy mạnh, nơi đâu cũng ra sức thi đua, ngành đường sắt cũng không ngoại lệ.
Bà Nguyễn Thị Sang – Nguyên trưởng tàu, phụ trách tổ tàu “Ba đảm đang” ngành đường sắt Việt Nam cho hay: "Có 20 tuổi mà đã phụ trách cả một đoàn tàu 13 đến 15 toa, đưa toàn bộ đội trẻ lúc đó là các thanh niên 18 đến 20 tuổi tình nguyện đi vào Nam để chiến đấu".
Trên con đường Trường Sơn, với quyết tâm “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, các lực lượng từ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân các dân tộc đã luôn bám trụ trận địa, bám trụ mặt đường, bảo đảm mạch máu giao thông được thông suốt. Những ký ức về một thời gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng vẫn còn mãi trong tâm trí những người nữ lái xe Trường Sơn năm xưa. Trong kháng chiến, với ý chí và quyết tâm chiến thắng, quân và dân thủ đô đã kiên cường bảo vệ vững chắc hậu phương, duy trì và phát triển tiềm lực chiến đấu.
Ông Trần Ngọc Lam – Nguyên xã đội phó, chỉ huy đơn vị pháo phòng không xã Mễ Trì năm 1966 - 1972 cho biết: "Đề phòng cảnh giác là Mỹ sẽ quay lại đánh phá Hà Nội, chúng tôi vẫn thường trực chiến đấu".
Với quyết tâm sắt đá, tinh thần đoàn kết và những đóng góp to lớn về nhân lực, vật lực, Thủ đô Hà Nội không chỉ đứng vững trước hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mà còn chi viện mạnh mẽ cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.
Thanh Hồng
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/thu-do-ha-noi-hau-phuong-vung-chac-cho-tien-tuyen-326068.htm