Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đẹp trang nghiêm, gợi nhớ về công lao to lớn của Bác - nguồn cội của niềm tin và khát vọng mà các thế hệ hôm nay tiếp nối trên hành trình xây dựng đất nước.
Giữa không gian xanh, mỗi gam đỏ trước Phủ Chủ tịch là lời nhắc nhở về chiều sâu lịch sử, về những quyết sách đã làm nên vận mệnh dân tộc.
Khối kiến trúc hiện đại của Nhà Quốc hội nổi bật trong sắc cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dòng người qua lại chậm hơn thường ngày, như để ngắm nhìn và cảm nhận rõ hơn không khí chính trị trọng đại đang lan tỏa khắp đất nước.
Lá quốc kỳ trên Cột cờ Hà Nội bay cao giữa bầu trời xanh, gợi nhớ những trang sử hào hùng. Hình ảnh trở thành biểu tượng, nối dài mạch nguồn truyền thống giữa lịch sử, hiện tại và tương lai.
Trụ sở UBND TP Hà Nội rực rỡ cờ hoa, trở thành điểm tựa niềm tin, nơi hội tụ ý chí, khát vọng phụng sự và kỳ vọng của nhân dân về một chặng đường phát triển mới. Chia sẻ trước không khí Hà Nội rợp bóng cờ hoa, bà Nguyễn Thị Kim Lý, Tổ trưởng tổ dân phố 32, 33, phường Định Công cho biết: “Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều mang lại cho tôi nhiều xúc động. Nhìn Hà Nội hôm nay rợp sắc đỏ, lòng tôi lại dâng lên niềm vui và tự hào. Đó là hình ảnh của sự đoàn kết, của niềm tin mà Nhân dân gửi gắm vào Đảng".
Cùng thế hệ, từng chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước, ông Trần Văn Minh, 72 tuổi, người dân phường Hai Bà Trưng bày tỏ: “Tôi đã đi qua nhiều kỳ Đại hội, nhưng mỗi lần Thủ đô trang hoàng cờ hoa, cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là dịp để mỗi người dân nhìn lại chặng đường đã qua và tin tưởng vào những quyết sách cho tương lai".
Thời điểm này, Hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến lý tưởng của các du khách.
Công viên Lê - nin cũng khoác lên mình sắc đỏ trang nghiêm, lan tỏa niềm hân hoan, niềm tin và khí thế mới giữa lòng Thủ đô.
Các bạn trẻ nô nức với các bộ áo dài giữa phố.
Nhiều người hào hứng tạo dáng bên pano, cờ Đảng, em Nguyễn Minh Hằng, sinh viên trường Đại học Kiến trúc chia sẻ: “Khi thành phố rực rỡ cờ hoa, em cảm nhận rất rõ không khí trang nghiêm và tự hào. Điều đó khiến người trẻ như em thêm trân trọng những giá trị lịch sử và có trách nhiệm hơn với sự phát triển của Thủ đô và đất nước".
Những ngày này đến với Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú trước sắc cờ rực rỡ, mà còn cảm nhận rõ tình yêu dành cho Thủ đô lan tỏa trong từng góc phố, công trình và nhịp sống.
Sắc đỏ trải dài trên các trục không gian biểu tượng của Thủ đô, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Hà Nội hôm nay không chỉ đẹp hơn về diện mạo, mà còn lắng sâu một lời hứa về một nhiệm kỳ thành công, đổi mới và phát triển bền vững.
Kim Thoa