Duy nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi.
Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội, bởi mỗi sinh viên chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học. Năm nay, kỳ thi bác sĩ nội trú có quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự, để tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành.
Trước đó, Duy cũng là một trong hơn 40 sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp loại giỏi năm nay. Tốt nghiệp đại học loại giỏi sau 6 năm đèn sách, Duy tiếp tục chinh phục kỳ thi Bác sĩ Nội trú năm 2025 với 25,09/30 điểm, dẫn đầu trong số gần 1.000 thí sinh
Chia sẻ về cảm xúc của mình, Vũ Ngọc Duy không giấu được sự bất ngờ: "Em cảm thấy rất vui và có chút bất ngờ vì ban đầu em chỉ đặt mục tiêu vào top 20. Em nghĩ kết quả này có một phần may mắn vì các bạn khác cũng rất giỏi và nỗ lực rất nhiều".
Được mệnh danh là "cuộc chiến marathon" cam go, kỳ thi Bác sĩ Nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội gồm ba bài thi: Cơ sở, Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi) và Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản), mỗi bài thi có 120 câu hỏi trong 90 phút. Đây là những bài thi có độ khó cao với những đối thủ cũng rất xuất sắc.
Bác sĩ Vũ Ngọc Duy, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội nhận hoa chúc mừng từ thầy hiệu trưởng.
Về bí quyết vượt qua các kỳ thi, tân thủ khoa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy kiến thức ngay từ những năm đầu tiên: "Với mỗi môn học, em đều cố gắng nắm vững kiến thức cơ bản mà một bác sĩ đa khoa cần có. Vì vậy, khi đến năm cuối để ôn thi, em không cảm thấy hoảng sợ với khối lượng kiến thức khổng lồ nữa".
Duy cũng cho biết việc học lâm sàng chăm chỉ, hỏi thầy cô và tìm tòi trên Internet đã giúp Duy rất nhiều. “Có những lần đi lâm sàng ở khoa Ung bướu, em gặp bệnh nhân là các em bé chỉ vài tuổi nhưng lại mang trong mình căn bệnh ác tính. Điều đó đã thôi thúc em quyết tâm tiếp tục theo đuổi nghề và đào sâu hơn nữa”, Duy nói.
Cũng từ những buổi học, đặc biệt những đêm được sánh bước cùng với bác sĩ Trần Danh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thôi thúc Duy tìm đến chuyên ngành bác sĩ phụ sản.
“Có đến 90% người nghĩ rằng các sản phụ khi bước vào phòng sinh nở là an toàn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Vượt cạn là một hành trình vừa thiêng liêng nhưng cũng đầy nhọc nhằn, đau đớn và nguy hiểm. Chỉ khi chứng kiến và tham gia trực tiếp vào các ca sinh mới biết được người mẹ gặp nguy hiểm như thế nào”, Duy nói.
Trước khi thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội, cách đây 6 năm, Duy là học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Năm lớp 12, Ngọc Duy giành giải Nhì môn Toán tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.
Gia đình, bạn bè chúc mừng tân thủ khoa.
Về lý do lựa chọn ngành Y, Duy cho biết do ảnh hưởng từ mẹ. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ và anh trai đều là bác sĩ, luôn tận tụy với công việc, “nhiều khi đang ăn cơm lại bỏ dở để khám cho bệnh nhân” đã gieo vào Duy tình yêu và sự cảm phục với nghề.
“Dù mẹ không can thiệp hay định hướng, em vẫn muốn theo đuổi con đường này. Nghề y tuy vất vả nhưng cũng mang lại niềm vui và ý nghĩa. Mẹ chính là người đã truyền động lực lớn nhất cho em”, Duy kể.
Ngoài mục tiêu trở thành một bác sĩ giỏi, Duy còn ấp ủ hoài bão trở thành giảng viên y khoa. "Chúng em có được kết quả ngày hôm nay cũng nhờ công sức của rất nhiều thầy cô. Em hi vọng sau này cũng có thể trở thành giảng viên giống các thầy, dành thời gian hướng dẫn các bạn sinh viên từ những điều nhỏ nhất", Duy nói.
Gửi lời khuyên đến các bạn sinh viên đang theo đuổi ước mơ, Vũ Ngọc Duy nhắn nhủ: "Hãy cứ học hết mình đi, đúng với slogan của trường mình 'Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm', bởi vì khi đã cố hết sức dù kết quả thế nào thì mình cũng sẽ không nuối tiếc".
Vân Anh