Điển hình là chàng trai Lê Văn Nam (SN 2002), trú phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, thủ khoa đầu ra ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao đã viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2025. Nam chia sẻ, cách đây 5 năm đã thi đỗ Học viện Ngoại giao khối A01, với tổng 3 môn Toán - Lý - Anh là 26,25 điểm. Suốt những năm học trên giảng đường, cậu luôn nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả học tập xếp loại Xuất sắc. Ngoài tốt nghiệp thủ khoa thì với IELTS 7.5, Nam dễ dàng tìm được nhiều cơ hội việc làm như mong muốn. Tuy nhiên, cơ duyên đưa đẩy khiến chàng thủ khoa luôn muốn làm việc trong ngành Công an.
Thủ khoa Học viện Ngoại giao Lê Văn Nam nhận Giấy khen trong ngày tốt nghiệp.
"Ngành mình học về luật pháp quốc tế, tội phạm hình sự quốc tế, tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng... Khi đi thực tập tại Bộ Ngoại giao, được tiếp cận với Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, có hiểu sơ bộ về sự phối hợp của lực lượng Công an trong lĩnh vực này, nên mình mong muốn được trở thành cán bộ Công an, làm việc trong lĩnh vực đối ngoại hoặc an ninh đối ngoại", Nam nói.
Bố mẹ tặng hoa chúc mừng Lê Văn Nam trong ngày tốt nghiệp.
Mẹ là nhân viên văn phòng, bố kinh doanh tự do, gia đình không có ai công tác trong lực lượng CAND, nhưng Lê Văn Nam tin tưởng, nếu bản thân luôn cố gắng, nỗ lực phát huy tốt những kỹ năng, kiến thức đã học được thì trong tương lai vẫn sẽ đạt được ước mơ của mình. "Đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND là khởi đầu cho hành trình mới để được đóng góp một phần nhỏ bé cho Tổ quốc, và mình mong muốn được cống hiến, phục vụ lâu dài trong CAND", thủ khoa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao năm 2024 bổ sung.
Ở huyện miền núi Lang Chánh, phía Tây tỉnh Thanh Hóa, thanh niên Phạm Anh Quân (SN 2002), tốt nghiệp khoa Luật Kinh tế, Đại học Lao động xã hội, vừa xuất sắc được Chi bộ khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/2024 cũng hăng hái viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.
Phạm Anh Quân háo hức chuẩn bị quân tư trang, chia tay gia đình để lên đường tham gia nghĩa vụ CAND.
"Hồi bé mình đã thích được làm Công an, nhất là khi có các anh họ là cán bộ Công an huyện, mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục cứ thôi thúc mãi, nhưng đăng ký vào trường đại học của ngành Công an lại bị thiếu điểm... Đến khi tốt nghiệp đại học, đang thực tập tại một số văn phòng luật thì nhận được thông tin gọi nhập ngũ, mình đã đăng ký ngay, ước mơ ngày xưa lại càng thêm cháy bỏng hơn bao giờ hết", Quân trải lòng.
Bố mẹ Quân là công chức tại địa phương, luôn ủng hộ lựa chọn và quyết định của con trai, bởi tham gia nghĩa vụ sẽ giúp con mình rắn rỏi, trưởng thành hơn, cũng là cơ hội viết tiếp ước mơ. Phạm Anh Quân cho hay, khi biết mình có tên trong danh sách công dân tham gia nghĩa vụ CAND dịp này thì đan xen nhiều cảm xúc, vừa lo lắng, hồi hộp, vừa thấy hào hứng, nhưng hơn hết là xúc động, tự hào được mặc trang phục tân binh, chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ, tham gia phục vụ Tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với đất nước...
Gia đình chúc mừng đảng viên, sinh viên Huỳnh Thiên Anh trong ngày kết nạp Đảng.
Huỳnh Thiên Anh trong trang phục tân binh, sẵn sàng cho Lễ giao nhận quân sắp tới.
Tại Quận 5, TP Hồ Chí Minh, có một thanh niên đã tốt nghiệp đại học, là đảng viên cũng tình nguyện viết đơn tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND là Huỳnh Thiên Anh (SN 2002). Do phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động ở trường nên năm thứ 4 đại học, sinh viên này đã được kết nạp Đảng. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế tài chính TP Hồ Chí Minh tháng 8/2024, Thiên Anh vốn dự định ôn thi văn bằng hai Đại học An ninh nhân dân. Có mẹ hiện đang công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh càng bồi dưỡng truyền thống hiếu học, yêu ngành, yêu nghề đối với thanh niên này.
Tuy nhiên, khi biết thông tin về đợt tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Bộ Công an, Thiên Anh đã quyết định viết đơn tình nguyện đăng ký. "Tham gia nghĩa vụ CAND vừa là trách nhiệm đối với đất nước, đồng thời đây cũng là môi trường giúp tôi rèn luyện kỷ luật, đạo đức, kỹ năng, thể chất để trưởng thành hơn. Bố mẹ đều ủng hộ quyết định của tôi, và tôi hy vọng mình sẽ phát huy truyền thống gia đình để đóng góp, cống hiến nhiều cho lực lượng...", Huỳnh Thiên Anh chia sẻ...
An Quỳnh