Điềm tĩnh như đang... dạo chợ
Thảo chia sẻ: "Chỉ còn ít ngày nữa thôi là các bạn học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, cột mốc quan trọng mà ai đi học cũng phải trải qua (và hy vọng chỉ một lần trong đời). Mình hiểu lắm cái cảm giác hoang mang, đầu bốc khói, tim đập như trống hội và đôi khi chỉ muốn... độn thổ. Vì mình từng là một chiến binh như các bạn, từng ôm sách ngủ gật, từng rơi nước mắt vì một đề thi thử oái oăm nào đó".
Trần Thị Thảo, thủ khoa trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội). Ảnh: NVCC
Cô truyền kinh nghiệm: “Đây là lúc các bạn cần bật chế độ tỉnh táo – học chiến lược – không học lan man – giữ thần thái như Hoa hậu. Giai đoạn này, đừng thức khuya cày đề nữa nhé. Ngủ sớm một chút để đầu óc được ‘bảo trì’. Sáng thi, chỉ nên ăn nhẹ để tránh cảm giác buồn ngủ hay đầy bụng giữa giờ làm bài. Ngồi thi mà gật gù là... quê lắm luôn á”.
Khi bước vào phòng thi, theo Thảo, hãy mang theo tâm thế: “Mình đã sẵn sàng”. Hít sâu, thở đều, điềm tĩnh như đang... dạo chợ. Ai cũng muốn được 10 điểm, nhưng mục tiêu thực sự không phải là trở thành siêu nhân mà là trở thành chính mình, một phiên bản bình tĩnh, tự tin và tốt nhất có thể.
"Mình là một cô gái C00 từng đầy lo lắng"
Hiện tại, Tbảo là sinh viên năm thứ nhất, ngành Luật học (chất lượng cao), trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội). Năm 2024, cô chọn tổ hợp C00 và đạt 29,25 điểm, trong đó Ngữ văn được 10 tròn. "Cầm giấy báo trúng tuyển với vị trí thủ khoa, mình vẫn nhớ rõ những ngày ôn thi từng rất mệt mỏi nhưng cũng thật quyết liệt", Thảo nhớ lại.
Năm 2024, Trần Thị Thảo thi tổ hợp C00 và đạt 29,25 điểm, trong đó Ngữ văn được 10 điểm.
Thảo nói, cô là người không quá giỏi từ đầu, nhưng bền bỉ: "Mình tin rằng, mỗi người đều có nhịp độ học riêng – quan trọng là không bỏ cuộc. Suốt những năm THPT ở quê Hà Tĩnh, mình đã từng có lúc mệt, nản, nhưng rồi lại tự nhắc bản thân: Không có từ ‘khó’ trong từ điển của mình”.
Giờ đây, khi đã là sinh viên Luật, một môi trường có nhiều thử thách về tư duy và áp lực học thuật, Thảo vẫn giữ tinh thần ấy: Học chắc, sống tử tế và không so sánh bản thân với ai khác ngoài phiên bản ngày hôm qua của chính mình.
“Mình tin các bạn cũng sẽ làm được! Cứ bước đi bằng sự bình tĩnh và nỗ lực thật lòng. Và nếu được, sau kỳ thi, hãy khoe kết quả với mình nhé, mình sẽ luôn sẵn sàng ăn mừng cùng các bạn”, Trần Thị Thảo nói.
Năm 2025, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần đầu tiên triển khai không gian trò chuyện trực tuyến cùng 12 thủ khoa các khối thi THPT nhằm đồng hành và tiếp sức tinh thần cho sĩ tử cả nước.
Dương Triều