Dù Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 đã kết thúc, song niềm vui khi đạt được vị trí thủ khoa môn Vật lý vẫn “lâng lâng” trong tâm trí của em Nguyễn Trường Vũ (lớp 12A9, Trường THPT Cẩm Bình).
Thủ khoa Nguyễn Trường Vũ.
“Với em, thành tích này là tiền đề để bản thân nỗ lực hơn nữa trên hành trình sắp tới, đặc biệt là tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo - những người đã luôn đồng hành, truyền lửa và tạo động lực cho em”, Trường Vũ chia sẻ.
Được biết, tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 vừa qua, Trường Vũ đã xuất sắc đạt 18,25/20 điểm, thành tích này đã giúp nam sinh vươn lên đạt vị trí thủ khoa của tỉnh. Trước đó, Trường Vũ từng giành giải nhất môn Vật lý tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 và đạt giải nhì vào năm lớp 11.
Trên lớp, Trường Vũ luôn tranh thủ thời gian để trao đổi kiến thức với các bạn.
Nói về cơ duyên gắn bó với môn Vật lý, nam sinh bộc bạch: “Từ năm lớp 6, các thầy, cô giáo đã đánh giá em có tố chất với môn Vật lý. Lên lớp 8, em gắn bó hơn với môn học khi tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. May mắn này giúp em có cơ hội được tiếp xúc với những kiến thức nâng cao, được rèn luyện kỹ năng, tư duy làm đề. Em cũng học hỏi được rất nhiều từ thầy cô và các bạn trong đội tuyển”.
Về kinh nghiệm học tập của bản thân, Trường Vũ luôn kết hợp hài hòa giữa việc học ở trường và ở nhà để đạt kết quả tốt nhất. Nam sinh luôn cố gắng liên hệ, xâu chuỗi các kiến thức đã học với nhau, đồng thời áp dụng vào thực tiễn để hiểu sâu, nắm chắc hơn về bài học. Ngoài ra, em cũng rất chú trọng việc rèn luyện sức khỏe và tinh thần, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa để giải tỏa căng thẳng và tăng cường sức khỏe.
Sự động viên của thầy cô và nhà trường đã tiếp sức cho Trường Vũ cũng như các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi Vật lý.
Đạt được kết quả trên, hành trình ôn tập của Trường Vũ luôn có sự đồng hành, dìu dắt tận tình của cô Nguyễn Thị Hoài - chủ nhiệm đội tuyển, cùng các thầy cô giáo đầy tâm huyết khác. Họ không chỉ truyền lửa kiến thức mà còn miệt mài tìm kiếm những đề thi hay và mới lạ, tạo điều kiện tối đa để học sinh được cọ xát, trau dồi kinh nghiệm. Chính sự tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh, động viên tinh thần để Trường Vũ thêm vững tin trên con đường chinh phục tri thức.
Cô Nguyễn Thị Hoài - chủ nhiệm đội tuyển môn Vật lý (Trường THPT Cẩm Bình) chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào trước kết quả mà Vũ đã đạt được trong kỳ thi vừa qua. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng, ý chí vượt khó và tinh thần kiên trì mà em đã dày công vun đắp trong suốt những năm tháng qua. Kết quả và sự nỗ lực của em cũng đã trở thành nguồn cảm hứng để bạn bè và học sinh khóa dưới noi theo”.
Giây phút thư giãn của Trường Vũ với các bạn.
Cùng với thầy cô, nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh cũng đã “tiếp lửa” để Trường Vũ cố gắng trên con đường học tập. Chị Dương Thị Thanh - mẹ Trường Vũ tâm sự: “Thấy con có niềm đam mê với môn Vật lý và luôn say sưa học tập, gia đình rất vui và yên tâm. Mong rằng, chặng đường sắp tới, con sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được nhiều thành quả hơn nữa, bố mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con”.
Lời chia sẻ chân thành của mẹ Trường Vũ không chỉ gói gọn niềm vui, sự tự hào mà còn chứa đựng niềm hy vọng lớn lao về tương lai của con. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, là nguồn động viên to lớn để nam sinh vững bước trên con đường chinh phục tri thức, đặc biệt là “chạm” tới giấc mơ đậu vào ngành Kinh tế và Quản lý đô thị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Tin rằng, với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, Trường Vũ sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn.
Video: Nguyễn Trường Vũ chia sẻ về định hướng học tập.
Văn Chung
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/thu-khoa-truong-lang-ben-bi-voi-tinh-yeu-vat-ly-post282062.html