Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ thư ký riêng và cố vấn của Thị trưởng Mexico City bị bắn chết hôm 20-5
Thị trưởng Mexico City, Clara Brugada gọi vụ sát hại thư ký riêng Ximena Guzmán và cố vấn José Munõz của bà là một “vụ tấn công trực tiếp”. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 20-5 trên một con đường đông đúc ở khu phố Moderna, gần lối vào ga tàu điện ngầm Xola. Các báo cáo ban đầu cho biết Munõz đang đợi Guzmán đến đón.
Video từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm xe máy bất ngờ rút súng rồi nã đạn vào Munõz và Guzmán, trước khi chạy trốn khỏi hiện trường. Đối tượng này được cho là đã tẩu thoát cùng một đồng bọn trên chiếc xe máy gần đó.
Guzmán đã làm việc với Thị trưởng Brugada trong nhiều năm và được cho là một trong những người thân cận nhất với bà trong chính quyền.
Vụ việc có dấu hiệu của một vụ tấn công tội phạm có tổ chức, đây là trường hợp tương đối hiếm gặp ở Thủ đô của Mexico. Tại cuộc họp báo ngay sau vụ tấn công, Thị trưởng Mexico City cho biết: “Tôi muốn ôm gia đình, bạn bè, người thân của họ. Các thành viên trong chính quyền thành phố bị sốc và thương tiếc cho sự mất mát của hai người đồng chí thân yêu”.
Hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ vụ nổ súng và kiểm tra camera giám sát để xác định những kẻ tấn công. Thị trưởng Brugada tuyên bố chính quyền thành phố sẽ “tiếp tục cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại tình trạng mất an ninh”.
Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào các quan chức chính quyền ở Mexico City kể từ vụ ám sát hụt cảnh sát trưởng thành phố khi đó là Omar García Harfuch cách đây 5 năm.
Theo Guardian
Hoàng Cường
Theo Guardian