Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng giúp U23 Việt Nam hạ Hàn Quốc, báo chí xứ Kim chi ví như Cha Eun-woo

Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng giúp U23 Việt Nam hạ Hàn Quốc, báo chí xứ Kim chi ví như Cha Eun-woo
2 giờ trướcBài gốc
U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn tại Giải U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba chung cuộc. Trong chiến tích lịch sử này, thủ thành Cao Văn Bình nổi lên như một biểu tượng mới, không chỉ bởi khả năng cứu thua xuất sắc mà còn nhờ sức hút truyền thông mạnh mẽ tại xứ sở Kim chi.
Khoảnh khắc người hùng trên chấm luân lưu cân não
Trận tranh hạng ba diễn ra tối ngày 24/1 tại sân vận động King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Sau 120 phút thi đấu quả cảm với kết quả hòa 2-2, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Tại đây, Cao Văn Bình đã thể hiện bản lĩnh của một chốt chặn tin cậy.
Khoảnh khắc quyết định đến ở lượt sút thứ bảy, thủ môn sinh năm 2005 đã phán đoán chính xác hướng sút của Bae Hyun-seo phía Hàn Quốc, cản phá thành công để ấn định chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam. Tờ báo thể thao hàng đầu Hàn Quốc OSEN ngay lập tức gọi anh là "người hùng dân tộc mới của Việt Nam".
Thủ thành Cao Văn Bình được báo chí Hàn Quốc dành nhiều lời khen không chỉ bằng chuyên môn.
Cơn sốt Cha Eun-woo Việt Nam trên truyền thông quốc tế
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ngoại hình của Cao Văn Bình đang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc. Dù sở hữu chiều cao 183cm – con số được đánh giá là vừa vặn nhưng chưa quá ấn tượng đối với một thủ môn quốc tế – anh lại ghi điểm tuyệt đối nhờ phản xạ nhanh nhạy và gương mặt điển trai.
Sức hút của Cao Văn Bình lớn đến mức các tờ báo lớn và mạng xã hội xứ Kim chi đã đặt cho anh biệt danh "Cha Eun-woo của Việt Nam". Tờ OSEN bình luận: "Cao Văn Bình sở hữu làn da trắng và tính cách tươi sáng. Ngoại hình của cậu ấy thường xuyên được so sánh với nam diễn viên nổi tiếng Cha Eun-woo".
Tờ OSEN so sánh Cao Văn Bình với Cha Eun-woo. Ảnh chụp màn hình.
Bước ngoặt lịch sử và nỗi thất vọng của bóng đá Hàn Quốc
Trái ngược với sự thăng hoa của thầy trò HLV Kim Sang Sik, truyền thông Hàn Quốc dùng cụm từ "lịch sử đen tối" để mô tả về thất bại này. Đây là lần đầu tiên bóng đá xứ Kim chi để thua Việt Nam ở cấp độ U23, một kết quả khó chấp nhận sau chuỗi thành tích không tốt trước Uzbekistan và Nhật Bản trước đó.
Thống kê cho thấy U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về tâm lý thi đấu. Việc duy trì sự tỉnh táo trên chấm luân lưu và đánh bại một đối thủ hàng đầu châu lục khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam. Trong khi bóng đá xứ Kim chi đang loay hoay tìm lại mình, thì cái tên Cao Văn Bình cùng thế hệ vàng mới của U23 Việt Nam đang thực sự dệt nên một chương mới đầy rạng rỡ.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/thu-mon-cao-van-binh-ruc-sang-giup-u23-viet-nam-ha-han-quoc-bao-chi-xu-kim-chi-vi-nhu-cha-eun-woo-420660.html