Sai lầm mang tính bản năng trong tích tắc của thủ môn Jordan đã vô tình trở thành bước ngoặt, mở ra cánh cửa vào bán kết cho đội bóng xứ mặt trời mọc. Ở lượt sút thứ hai của U23 Nhật Bản, Yutaka Michiwaki thực hiện cú dứt điểm không quá hiểm. Thủ môn Jordan đã đổ người đúng hướng và cản phá thành công, khiến nhiều người tin rằng Jordan đã tránh được bàn thua. Tuy nhiên, bóng sau đó bật ngược lên cao, rơi xuống đất rồi từ từ lăn qua vạch vôi đi vào lưới.
Trong khoảnh khắc ấy, thủ môn Jordan vội vàng bật dậy ăn mừng, cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, mà không quay lại ôm bóng hoặc phá bóng ra xa. Trọng tài sau khi quan sát tình huống đã xác nhận bàn thắng hợp lệ cho U23 Nhật Bản, bởi bóng vẫn đang trong cuộc và chưa bị kiểm soát hoàn toàn.
Loạt luân lưu căng thẳng giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan đã được định đoạt bởi một khoảnh khắc khó tin.
Bàn thắng hy hữu này giúp U23 Nhật Bản vượt lên dẫn 2-1 sau khi Saleh Fraij bên phía Jordan cũng thực hiện thành công lượt sút của mình ngay sau đó. Tỷ số tưởng như cân bằng, nhưng cú “ăn mừng hớ” ấy đã tạo lợi thế rất lớn cho đại diện Đông Á đi tiếp.
Thủ môn Rui Araki bên phía Nhật Bản sau đó tỏa sáng với pha cản phá thứ hai, khép lại loạt luân lưu với chiến thắng 4-2 cho đội đương kim vô địch.
Sai lầm của thủ môn Jordan có thể nói là bài học nhớ đời. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung đã đủ để xoay chuyển cục diện, biến niềm vui sớm thành nỗi tiếc nuối khó nuốt trôi.
Với U23 Nhật Bản, đó là bước ngoặt then chốt để họ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Còn với Jordan, màn ăn mừng hớ ấy sẽ là hình ảnh ám ảnh vì khiến họ rời cuộc chơi, bởi Jordan chơi hay hơn nhưng bị thua trên chấm 11m.
Jordan bị U23 Nhật Bản loại đầy đáng tiếc. Ảnh: AFC
Trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan diễn ra đúng với tính chất căng thẳng của một cuộc đối đầu loại trực tiếp. Jordan nhập cuộc đầy tự tin và không hề lép vế trước đội đương kim vô địch.
Ngay trong hiệp một, Jordan tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những pha phản công. Phút 30, đội trưởng Ali Ahmad Ali Azaizeh tung cú dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Rui Araki, khiến Nhật Bản nhận bàn thua đầu tiên tại giải đấu và rơi vào thế bám đuổi.
Sau bàn thua, Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hàng thủ kín kẽ của Jordan. Phải sang hiệp hai, đại diện Đông Á mới tìm được bàn gỡ. Phút 50, Rei Umeki dẫn bóng phản công rồi chọc khe để Shusuke Furuya dứt điểm chéo góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Thế trận sau đó trở nên giằng co. Jordan có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong các tình huống phản công nhanh, nhưng sự thiếu chính xác của các chân sút, đặc biệt là đội trưởng Azaizeh, khiến họ không thể kết liễu trận đấu trong 90 phút cũng như hai hiệp phụ.
Bá Hổ