Thủ môn Marteen Paes giỏi, không 'tỏ vẻ' còn lại đầy biết ơn Indonesia

Thủ môn Marteen Paes giỏi, không 'tỏ vẻ' còn lại đầy biết ơn Indonesia
10 giờ trướcBài gốc
Quay trở lại Indonesia từ CLB FC Dallas, Mỹ, thủ môn Marteen Paes, nhập tịch của tuyển Indonesia chia sẻ những điều rất chuyên nghiệp, có tình, lòng biết ơn và đặc biệt tôn trọng và thể hiện tính chuyên nghiệp cực cao khi vinh dự được khoác áo đội tuyển Indonesia.
Thủ môn Marteen Paes, người Hà Lan, có pha dòng máu Indonesia và anh đã là tuyển thủ của Indonesia rồi.
Giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, hầu như anh là số 1 trong khung thành tuyển Indonesia và góp công lớn đưa tuyển Indonesia đứng thứ 3 bảng C hiện nay sau 6 lượt trận.
Thủ môn Marteen Paes trấn giữ khung thành tuyển Indonesia đủ 6 lượt trận bảng C. Ảnh:Bola
Hiện thủ môn Marteen Paes đã có mặt tại Indonesia chuẩn bị cùng tuyển Indonesia sang Sydney gặp tuyển Úc ngày 20-3 và ngày 25-3 về sân Bung Karno tiếp Bahrain. Mục tiêu của thầy trò HLV Patrick Kluivert là đánh chiếm ngôi nhì bảng C của Úc sau hai lượt trận quyết định tháng 3 này.
Trở lại Jakarta, thủ môn Marteen Paes nói với báo chí: “Cảm ơn đội tuyển Indonesia đã tiếp tục tin tưởng và gọi tôi tiếp tục cống hiến cho đội, niềm vinh dự rất lớn cho tôi. Mỗi trận ra sân màu áo tuyển Indonesia là một vinh dự cho tôi”- Thủ môn Marteen Paes chia sẻ trên trang xã hội Instagram của mình.
Đội tuyển Indonesia nuôi mục tiêu tốp 2 bảng C. Ảnh: AFC
Thủ môn Marteen Paes càng tự hào hơn khi ở hai trận sắp tới của tuyển Indonesia là đối đầu với Úc và Bahrain anh tiếp tục được tin tưởng trao cơ hội ra sân. Thủ môn 26 tuổi đang thuộc biên chế FC Dallas nói: “Tôi rất háo hức cho hai trận đấu tới. Hai trận lượt đi, Indonesia đã không thua Bahrain và Úc (hòa 2-2 và 0-0).
Khi nói về chuyện sắp tới, thủ môn Marteen Paes sẽ phải đối mặt đối thủ cạnh tranh Emil Auderio Mulyadi từng bắt cho Inter Milan, Napoli, Como sắp khoác áo tuyển Indonesia, Marteen Paes nói: “Sự cạnh tranh luôn là điều cần có trong tập thể bóng đá, nó giúp cho chính bạn luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thiện mình hơn và chính sự cạnh tranh sẽ không cho phép bạn hài lòng với chính mình mà phải luôn tự làm mới để đáp ứng chuyên môn.
Rõ ràng thủ môn Marteen Paes đã thể hiện tinh thần qua cách phát biểu với báo chí Indonesia cho thấy thái độ chuyên nghiệp cực cao, sự cầu tiến, tôn trọng mọi thứ xung quanh và cả lòng biết ơn của thủ môn Marteen Paes với lòng tin của phía Indonesia đã tiếp tục gọi anh vào đội tuyển.
Thủ môn Marteen Paes thừa hiểu một điều mà ai cũng phải hiểu rằng, bóng đá, đội tuyển (hay CLB) chẳng có ai là “công thần”, không ai phong độ không cao, chuyên môn kém mà tồn tại được trong đội tuyển cả. Muốn tồn tại trong đội tuyển phải luôn có phong độ cao và không ngừng tự làm mới.
Lần tập trung đội tuyển Indonesia này, qua sự tư vấn của các trợ lý, HLV Patrick Kluivert đã gọi 3 thủ môn gồm Marteen Paes, Ernando Ari và Nadeo Argawitana. Dễ thấy Marteen Paes vẫn là số 1. Tuy nhiên thủ môn Marteen Paes cũng đã xác định sau đó anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với thủ môn Emil Auderio từ Ý về, đó là điều hiển nhiên trong đội tuyển.
Về người đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh vị trí số 1 trong khung thành tuyển Indonesia sắp tới là Emil Auderio Mulyadi, Marteen Paes nhận xét: “Đó là một thủ môn tuyệt vời, tôi sẽ phải nỗ lực tột độ để nâng cấp chuyên môn của mình. Đó là cuộc cạnh tranh tốt cho cả hai chúng tôi. Bóng đá là thế, ra sân là cạnh tranh với đối thủ, còn mình có được vị trí thường xuyên hay không thì cạnh tranh đẹp với chính đồng đội cùng vị trí của mình".
Paes một lòng biết ơn Indonesia, vì chính nơi đó giúp anh thành tuyển thủ có cơ hội thi tài ở sân chơi vòng loại World Cup, coi sự cạnh tranh là hiển nhiên và nếu mất suất số 1 thì cũng vì mình cạnh tranh kém.
Những tính cách đó buộc phải có trong mỗi tuyển thủ cùng lòng biết ơn, nó thể hiện “cái tầm” của một tuyển thủ, một cầu thủ chuyên nghiệp. Chứ không phải phong độ kém, chuyên môn yếu lại ảo tưởng mình là “công thần” của đội tuyển.
TẤN PHƯỚC
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/thu-mon-marteen-paes-gioi-khong-to-ve-con-lai-day-biet-on-indonesia-post838413.html