Bầu không khí của trận play off tranh suất chơi V-League mùa sau đang nóng dần lên khi cả hai đội SHB Đà Nẵng lẫn Bình Phước đều đặt mục tiêu cao nhất và mang theo nhiều câu chuyện hấp dẫn về sự chuẩn bị, niềm tin và cả những mối duyên nợ đặc biệt. Trận này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 27-6 trên sân Thống Nhất, nơi mà mọi ánh mắt sẽ dõi theo cuộc chạm trán giữa một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến tại V-League và một tân binh giải hạng Nhất bia Sao Vàng mới nổi đang khát khao viết nên câu chuyện thăng hạng đầy cảm xúc.
Niềm tin của Tấn Trường
Xét về lịch sử, kinh nghiệm lẫn chiều sâu lực lượng, CLB SHB Đà Nẵng có phần nhỉnh hơn Bình Phước, nhưng với thể thức thi đấu một trận duy nhất, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cuộc đối đầu giữa họ chắc chắc sẽ rất nảy lửa vì một suất lên hạng cùng màn tái ngộ của nhiều gương mặt gắn liền với bóng đá Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, từ Công Phượng, Tấn Trường, đến thủ môn Bùi Tiến Dũng và cả HLV Huỳnh Quốc Anh.
Các nhà cầm quân của hai đội cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và tâm lý thi đấu cho 90 phút sống còn và hứa hẹn là một trận cầu không khoan nhượng, nơi chỉ có một đội bước lên nấc thang cao hơn.
Bình Phước về nhì giải hạng Nhất đang rất khao khát tìm đường lên V-League trong trận play off căng thẳng với SHB Đà Nẵng. Ảnh: CCT.
Thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường từng có nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại V-League và khoác áo tuyển quốc gia chinh chiến quốc tế dày dạn. Anh không giấu quyết tâm: “Tôi từng chơi trận play off năm 2008 giúp CLB Đồng Tháp khi đó còn ở hạng Nhất thắng đội Bình Định của V-League để lên hạng cũng trên sân Thống Nhất.
Lần này, tôi muốn cùng CLB Bình Phước làm lại điều đó trong trận play off. Chúng tôi đã chuẩn bị cả mùa giải cho khoảnh khắc này. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó cũng là động lực để thi đấu vì đam mê và vì mục tiêu chung”.
Sự góp mặt của người gác đền giàu kinh nghiệm Tấn Trường, hay các lão tướng Sầm Ngọc Đức, cựu tuyển thủ Công Phượng, Phi Sơn, Vua phá lưới giải hạng Nhất – Lưu Tự Nhân,… là những điểm tựa đáng kể cho Bình Phước ở trận play off. Với tham vọng lên chơi tại V-League lần đầu trong lịch sử, Bình Phước có những bước đi quyết liệt về mặt lực lượng và cả chiến lược dài hạn. Riêng trận play off, lãnh đội CLB tuyên bố thưởng nóng 10 tỉ đồng cho Tấn Trường và đồng đội.
Hai thủ môn Tấn Trường và Bùi Tiến Dũng sẽ có 1 play, 1 off. Ảnh: CCT.
Ai play, ai off?
Một chi tiết không kém phần thú vị là HLV trưởng của CLB Bình Phước – Huỳnh Quốc Anh – vốn từng là biểu tượng của CLB Đà Nẵng trong thời kỳ vàng son. Anh từng khoác áo đội bóng sông Hàn hơn một thập kỷ, sau đó chuyển sang làm công tác huấn luyện tại đây, trước khi bén duyên với Bình Phước.
Về trận play off một mất một còn, Quốc Anh chia sẻ thẳng thắn: “Tôi có nhiều tình cảm với Đà Nẵng, nhưng giờ tôi là HLV của Bình Phước. Là một HLV chuyên nghiệp, tôi có trách nhiệm với đội bóng này và phải làm tốt công việc của mình. Việc hiểu rõ đối thủ là lợi thế, nhưng chúng tôi quan tâm đến cách chơi của chính mình nhiều hơn”.
Trong khi đó, thủ thành Bùi Tiến Dũng của SHB Đà Nẵng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một người từng trải. Anh khẳng định: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các đồng đội, dù trong số đó có nhiều cầu thủ trẻ. Họ đã thể hiện được bản lĩnh qua cả mùa giải. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu như thời gian qua, tôi tin SHB Đà Nẵng sẽ làm được điều tốt hơn”.
HLV Lê Đức Tuấn nhận định Bình Phước và SHB Đà Nẵng chia đôi cơ hội chơi V-League mùa sau. Ảnh: CCT.
Trả lời câu hỏi về việc liệu có tập trung vô hiệu hóa Công Phượng – ngòi nổ nguy hiểm bên phía Bình Phước – hay không, thủ môn sinh năm 1995 bày tỏ: “Chúng tôi không tập trung vào việc kèm riêng Công Phượng, vì bóng đá là môn thể thao tập thể. Nếu đánh bại được anh ấy, thì đó chính là công sức của cả tập thể. Chúng tôi đã phân tích kỹ đối thủ, không chỉ Công Phượng mà còn những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác. Tôi nghĩ ở trận play off này, ai chuẩn bị tốt hơn, có khát khao hơn, thì sẽ giành chiến thắng”.
Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi mà hai cựu tuyển thủ quốc gia – Bùi Tiến Dũng và Công Phượng – đứng ở hai đầu chiến tuyến trong một trận đấu sống còn. Cả hai từng là đồng đội thân thiết ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam, từng sát cánh trong các chiến dịch SEA Games, AFF Cup, Asian Cup,.... Vì vậy, màn đối đầu trực diện giữa họ cũng gợi lên nhiều cảm xúc với người hâm mộ.
HLV Lê Đức Tuấn được giao trách nhiệm vực dậy Đà Nẵng sau mùa giải thất vọng cho biết ông tin tưởng hoàn toàn vào học trò. Dù không thể sử dụng ngoại binh ở trận đấu then chốt, ông Tuấn khẳng định điều đó không làm giảm đi sức mạnh tập thể.
90 phút quyết định suất cuối cùng đá V-League 2025-2026 rất căng thẳng trên sân Thống Nhất ngày 27-6. Ảnh: CCT.
“Chúng tôi đã quen với việc thi đấu bằng nội binh trong phần lớn mùa giải do chấn thương và thẻ phạt. Nhưng các cầu thủ nội đều trưởng thành nhanh chóng và luôn chiến đấu bằng tinh thần cao nhất. Với tôi, bóng đá là cuộc chơi của cả tập thể. Những khó khăn đã rèn giũa bản lĩnh của các cầu thủ trẻ, và tôi tin họ sẽ thể hiện điều đó trong trận đấu tới”, HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ.
Chưa biết cựu binh SHB Đà Nẵng ở lại V-League hay tân binh Bình Phước đang tìm đường vượt vũ môn để viết nên trang sử mới, cả hai đối thủ đều xứng đáng với những lời ngợi khen về tinh thần cống hiến.
Liên quan công tác tổ chức trận play off vào ngày 27-6 vào sân miễn phí cửa A4, A5, Ban tổ chức khuyến cáo mọi người đến sân sớm, vì căn cứ lượng khán giả có thể đóng cửa sân sớm.
MINH KHÁNH