Trong nỗi buồn sau trận, Trần Trung Kiên thừa nhận U23 Trung Quốc đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì U23 Việt Nam từng chuẩn bị. “U23 Trung Quốc hôm nay thi đấu rất khác so với các đối thủ mà chúng tôi gặp trước đó, và cũng khác chính họ ở những trận đã qua. Họ chơi tốt hơn rất nhiều”, thủ môn của U23 Việt Nam chia sẻ.
Theo Trung Kiên, sự thay đổi rõ rệt của U23 Trung Quốc đã khiến các phương án chiến thuật của U23 Việt Nam không vận hành như dự kiến. Họ kiểm soát thế trận tốt hơn, gây áp lực liên tục và khai thác hiệu quả những thời điểm U23 Việt Nam gặp khó khăn về nhân sự lẫn tâm lý. “Chúng tôi bị bất ngờ, nhiều tình huống không diễn ra đúng với kế hoạch đã chuẩn bị”, Trung Kiên nói thêm.
Thực tế trên sân cho thấy U23 Trung Quốc không còn chơi quá thực dụng như ở vòng bảng, mà chủ động dâng cao, áp sát nhanh và tận dụng rất tốt các tình huống cố định cũng như sai sót của đối phương. Trong bối cảnh U23 Việt Nam mất trung vệ Hiểu Minh vì chấn thương, rồi thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Lý Đức, sức ép mà Trung Kiên và hàng thủ phải chịu càng trở nên nặng nề.
Dù phải vào lưới nhặt bóng ba lần, Trần Trung Kiên vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu nỗ lực nhất bên phía U23 Việt Nam. Tuy nhiên, như chính anh thừa nhận, đây là trận đấu mà sự khác biệt về tổ chức, nhịp độ và khả năng tận dụng thời cơ của đối thủ đã được thể hiện rất rõ.
Khép lại trận bán kết, Trần Trung Kiên cho biết toàn đội sẽ nhanh chóng gạt nỗi buồn sang một bên để hướng tới trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc. “Toàn đội sẽ phải xốc lại tinh thần, tập trung cao độ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, thủ môn U23 Việt Nam nhấn mạnh.
Thất bại trước U23 Trung Quốc là bài học lớn với U23 Việt Nam, nhưng như lời Trần Trung Kiên, đó cũng là trải nghiệm cần thiết để đội bóng nhìn rõ hơn khoảng cách, từ đó tiếp tục hoàn thiện trên hành trình phát triển ở sân chơi châu lục.
Bá Hổ