Với nhiều người, thu nhập 50 triệu/tháng được xem là con số lý tưởng, mang lại cuộc sống thoải mái và dư dả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đối với nhiều gia đình sống ở thành phố lớn, số tiền này chỉ đủ để họ đảm bảo một cuộc sống ổn định nhưng không có nhiều dư dả để tận hưởng hay đầu tư lâu dài.
“50 triệu/tháng chỉ đủ chi tiêu, không dư để tiết kiệm”
Hà My (34 tuổi, nhân viên ngân hàng tại TP.HCM) chia sẻ, thu nhập hai vợ chồng cô là 50 triệu/tháng. Họ đang trả góp căn hộ 2,5 tỷ đồng với khoản vay 1,5 tỷ, mỗi tháng trả ngân hàng 15 triệu đồng. Ngoài ra, họ nuôi một bé 5 tuổi đang học mẫu giáo.
“Nghe 50 triệu thì tưởng nhiều, nhưng sau khi trừ tiền nhà, chỉ còn 30 triệu để xoay sở. Sinh hoạt phí như điện, nước, thực phẩm, Internet và phí chung cư mất 10 triệu - giá thực phẩm giờ tăng mạnh, mua ít đồ mà hóa đơn đã cả triệu. Học phí và lớp năng khiếu cho con tốn 7 triệu. Xăng xe, đi lại mất 3 triệu vì công việc phải di chuyển nhiều. Bảo hiểm y tế và nhân thọ cho cả nhà là 4 triệu. Còn lại 6 triệu dành cho chi tiêu phát sinh như sửa xe, hiếu hỉ, nhưng thường không đủ. Có tháng con ốm, khám bệnh tốn 2-3 triệu, chúng mình phải cắt giảm ăn uống ngoài hoặc mua sắm,” Hà My kể.
Với vợ chồng Hà My, lương tháng 50 triệu chỉ vừa đủ chi tiêu. Ảnh minh họa: Pinterest
Cô chia sẻ thêm: “Mình từng mơ đổi xe máy xịn hơn hoặc đi du lịch Đà Lạt, nhưng giờ phải gác lại. Có lần, chồng mình muốn mua tivi mới, nhưng tính toán xong, chúng mình giữ cái cũ để tránh áp lực. Tiết kiệm gần như là không thể, tháng nào cũng vừa khít ngân sách. Thỉnh thoảng, mình thấy stress vì cảm giác làm mãi mà không dư được gì.”
Đầu tư kinh doanh nhưng vẫn chật vật
Trường hợp khác là Đức Anh (37 tuổi, Hà Nội), làm trong ngành xây dựng, với thu nhập hai vợ chồng cũng 50 triệu/tháng. Họ sở hữu nhà riêng ở ngoại thành và đang đầu tư vào kinh doanh vật liệu xây dựng.
“Chúng mình dành 18 triệu/tháng để nhập hàng kinh doanh, không thể rút ra vì sẽ ảnh hưởng dòng tiền. Còn lại 27 triệu dùng cho chi tiêu: 10 triệu cho sinh hoạt và thực phẩm, 6 triệu học phí cho con, 3 triệu xăng xe và đi lại, 3 triệu bảo hiểm, 5 triệu chi phí phát sinh như sửa nhà hay đám cưới. Nếu tháng nào kinh doanh chậm, chúng mình phải cắt giảm mua sắm hoặc vay tạm quỹ dự phòng. Có lần, mình phải dùng tiền tiết kiệm để trả nợ nhà cung cấp, cảm giác hụt hẫng lắm,” Đức Anh chia sẻ.
Anh kể thêm: “Chúng mình ít đi du lịch, chỉ dám đi gần như Vĩnh Phúc hay Ba Vì khi có khuyến mãi. Mình từng nghĩ thu nhập này sẽ thoải mái, nhưng giờ mới thấy mọi thứ đắt đỏ hơn nhiều so với 5 năm trước, đặc biệt là giá thực phẩm và dịch vụ.”
Vợ chồng Đức Anh cũng loay hoay chi tiêu dù kiếm 50 triệu/tháng. Ảnh minh họa: Pinterest
Kinh nghiệm sống với 50 triệu/tháng
Hà My chia sẻ cách tiết kiệm: “Mình tự nấu ăn sáng và trưa mang đi làm, giảm được 30-40% chi phí ăn uống so với ăn ngoài. Một bữa ăn ngoài tốn 400-500 nghìn cho cả nhà, nhưng tự nấu chỉ mất 150-200 nghìn. Quan trọng là lập danh sách chi tiêu hàng tuần và săn deal trên sàn thương mại điện tử để mua đồ rẻ hơn. Mình còn tham gia nhóm tài chính cá nhân trên mạng để học cách quản lý tiền.”
Đức Anh thì nhấn mạnh tầm quan trọng của thu nhập thụ động: “Dù kiếm 50 triệu hay hơn, nếu không quản lý tốt, tiền vẫn hết. Mình dành 5-10% thu nhập cho quỹ khẩn cấp, gửi tiết kiệm lãi suất 6-7%/năm. Ngoài ra, mình đầu tư nhỏ vào cổ phiếu, năm ngoái lãi 12%, dù rủi ro. Kinh doanh thêm giúp mình có khoản phụ, nhưng cần kiên nhẫn và tính toán cẩn thận.”
Cả hai đều đồng ý rằng, ở thành phố lớn, 50 triệu/tháng chỉ đủ sống nếu biết cách chi tiêu hợp lý. Lập kế hoạch tài chính, cắt giảm chi phí không cần thiết và tìm cách tăng thu nhập là chìa khóa để giảm áp lực và hướng tới sự ổn định lâu dài.
Vân Anh - CTV