Nhiều người dân trồng cúc mong muốn sớm được hỗ trợ phần nào thiệt hại, tạo điều kiện vay vốn lãi suất thấp để có thể đầu tư, tái sản xuất. Ảnh: Hương Thảo
Lo hoa nở trễ và giá cả bấp bênh
Những ngày giữa tháng 12, chúng tôi ghé thăm làng hoa cúc Ninh Giang (phường Hòa Thắng) - nơi với người dân, hoa cúc được xem là linh hồn của cả mảnh đất này và phải giữ bằng mọi giá.
Người dân nơi đây vẫn thường nói "Tết mà thiếu hoa cúc như thiếu đi hơi ấm của ngày xuân". Thế nhưng, trận lũ lớn vào tháng 11 vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho bà con ở các vùng trồng hoa trọng điểm của địa phương, kéo theo không ít lo lắng về giá cả, thị trường và nỗi lo lớn nhất là hoa không kịp nở.
Ghé đến vườn hoa cúc của vợ chồng ông Trần Quang Thy (56 tuổi) ở tổ Phong Phú 2. Mỗi chậu hoa ở đây mang theo mồ hôi, tâm huyết và giấc mơ cả đời người gắn bó với đất và hoa. Vợ chồng ông Thy đã trải qua biết bao mùa xuân với cúc đại đóa nhưng chưa lần nào đối mặt với thử thách lớn như năm nay.
Từ khu vườn này, hành trình "hồi sinh" hoa cúc sau trận lũ trở thành câu chuyện về niềm tin, nghị lực và tình yêu nghề của người dân làng hoa.
Từ tháng 7 âm lịch, vợ chồng ông trồng 350 chậu cúc, dù số lượng không nhiều nhưng đó là tất cả vốn liếng và bao công sức vun trồng. Thế rồi, trận lũ bất ngờ nhấn chìm hơn 50 chậu trong nước, rễ cây gần như hư hại. Những cây ấy dù còn sống cũng không thể đạt tiêu chuẩn để bán, đành phải bỏ đi.
Không nản lòng, vợ chồng ông bắt đầu hành trình "cứu" những luống hoa còn lại bằng việc hút nước, rửa bùn, bón phân, tỉa cành, chong đèn... Từng ngày trôi qua những chiếc lá xanh trở lại, có cây đã cao gần 60 cm, mang trong mình sức sống mới.
"Thiên tai đến bất ngờ, cứu được cây nào hay cây đó, tôi chỉ biết cầu mong trời thương, để hoa kịp nở đón Tết. Nếu hoa không nở, hoặc nở chậm thương lái sẽ ép giá, mà giá thấp quá coi như lỗ. Người nông dân như tôi lại càng thêm gánh nặng lo toan", ông Thy nói.
Giá hoa ông dự kiến là 300.000 đồng/chậu lớn, 100.000 đồng/chậu nhỏ. Đối với ông Thy, giá trị thật sự không chỉ nằm ở con số, mà còn là giữ được linh hồn của mảnh đất, giữ lại mùa xuân trên từng cánh hoa, giữ lại hy vọng cho cả làng hoa.
Không chỉ riêng gia đình ông Thy, các chủ vườn khác cũng đang nỗ lực chăm bón những chậu cúc còn sót lại. Không ít hộ phải thức trắng nhiều đêm để chống úng cho những chậu hoa sống sót.
Loay hoay chăm vườn cúc, ông Phạm Văn Ngập cho biết, gần 500 chậu cúc của gia đình bị ngập nước, nhiều cây hư hại nặng: "Thiệt hại nhiều thì buồn lắm, nhưng còn đất là còn trồng lại".
Nếu thời tiết vẫn thất thường, hoa cúc chậm phát triển, nhiều cây khó kịp nở hoa đúng dịp Tết thì công sức chăm sóc sẽ như "đổ sông", để lại nỗi tiếc nuối và thấp thỏm trong lòng người nông dân.
Hy vọng mùa Tết đủ đầy
Nỗi lo không chỉ đè nặng lên các chủ vườn khi sợ hoa không kịp nở sẽ mất giá, mà còn trĩu nặng với những người lao động tự do. Chị Huỳnh Thị Khánh, người dân trong làng, nhận chăm sóc hoa cúc với mức công 200 nghìn đồng/ngày, chia sẻ: "Dù được trả tiền công, nhưng ai cũng thấp thỏm. Nếu hoa không có dấu hiệu nở, chủ vườn nản, họ không chăm nữa, thì mình cũng chẳng có tiền để sắm đồ Tết cho con".
Người nông dân vẫn nỗ lực gìn giữ thương hiệu Làng hoa cúc Ninh Giang. Ảnh: Hương Thảo
Có những gia đình từng trông chờ vào cả vườn cúc để bán dịp Tết, nay chỉ còn lại những luống hoa hư hại sau lũ. Hoa không thể cứu, họ đành gác lại việc trồng cúc, đổ bỏ đất, úp chậu chờ năm sau làm lại từ đầu. Thời điểm này, họ nhận làm thuê, chăm những chậu cúc còn sót lại của chủ vườn may mắn khác để kiếm thêm thu nhập, mong có cái Tết tươm tất hơn.
Nhiều người còn mang trong lòng một nỗi niềm khác, đó là mong sớm được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp; các chính sách hỗ trợ để tái sản xuất sau thiệt hại. Với họ, đó không chỉ là nguồn lực tài chính để khôi phục vườn hoa và ổn định cuộc sống, mà còn là cơ hội để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, giữ nghề truyền thống và tiếp tục gieo niềm tin vào mùa hoa mới.
Dù thiên tai gây nhiều thiệt hại, song điều chúng tôi ghi nhận được ở Làng hoa cúc Ninh Giang là sự vượt khó vươn lên của những người nông dân. Họ lặng lẽ gượng dậy, vun xới từng gốc hoa, chắt chiu từng mầm sống như giữ lấy hy vọng rằng sau thiên tai, mùa hoa sẽ lại rực rỡ trên mảnh đất Khánh Hòa và người dân ở làng hoa đều có cái Tết đủ đầy.
Hương Thảo