Từ khi màn đêm vừa buông xuống, khắp các làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Xuân Thành, Xuân Thọ, Xuân Trường… ánh đèn nhà kính đã bừng sáng như những dải ngân hà giăng qua thung lũng. Từng mái nhà kính nối tiếp nhau, trải dài bất tận, soi rõ bóng người còn tất bật ra vào, nán lại chăm chút cho từng luống hoa.
Thu hoạch hoa cúc ở làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt.
Tờ mờ sáng, khi sương sớm còn đọng thành giọt trên mái nilon nhà kính, người trồng hoa đã có mặt ngoài vườn. Những đôi tay thoăn thoắt tỉa cành, bắt nụ, chỉnh từng luống cúc thẳng hàng, kiểm tra từng gốc lily, địa lan, hồng… để điều tiết lượng nước, ánh sáng sao cho hoa bung nở đúng độ. Với người làm hoa Tết, mỗi ngày trôi qua đều được tính bằng từng nhịp nở của bông hoa. Chỉ cần sớm hay muộn vài ngày, cả vụ hoa có thể mất giá.
Ở các làng hoa, những tốp người làm công đến từ nhiều tỉnh miền Trung, miền Bắc miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Chị Nguyễn Thị Thương, quê Hà Tĩnh, vừa thoăn thoắt tỉa cành vừa chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ khoảng tháng 10 âm lịch chị cùng vài người trong làng lại vào Đà Lạt làm hoa Tết. “Công cận Tết cao lắm, ai khỏe, làm nhanh, ăn theo sản phẩm thì mỗi ngày cũng được gần triệu bạc. Làm tới 28 Tết là tụi tôi bắt xe về quê, có đồng ra đồng vô, Tết đến cũng thấy vui hơn”. Nhiều loài hoa năm nay được mùa, cánh dày, màu tươi, thân thẳng, mang dáng vẻ tròn đầy báo hiệu một mùa xuân no đủ.
“Làm hoa Tết mà, cực mấy cũng vui!..”, ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân trồng hoa hơn hai mươi năm ở làng hoa Vạn Thành, vừa buộc lưới cho luống cúc vừa chia sẻ. Theo ông Hùng, năm nay thời tiết khá thuận lợi cho hoa Tết, sâu bệnh giảm, hoa phát triển đồng đều và đơm bông đúng độ. “Giờ chỉ mong tới ngày thu hoạch, giá hoa cao là niềm vui nhân lên gấp bội!..”, ông Hùng nói. Không chỉ trong từng khu vườn, không khí mùa hoa Tết còn lan tỏa khắp phố phường Đà Lạt. Những chuyến xe tải bắt đầu rục rịch ra vào, thương lái từ TP Hồ Chí Minh, miền Trung, miền Bắc đã bắt đầu tìm đến đặt hàng. Các vựa hoa tất bật, chuẩn bị cho hành trình đưa sắc xuân cao nguyên đi khắp mọi miền đất nước.
Theo ông Lại Thế Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, diện tích hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 tại Đà Lạt và vùng phụ cận ước đạt khoảng 4.000ha. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,6 tỷ cành hoa các loại, bao gồm cả hoa chậu. Các loại hoa chủ lực vẫn là những giống truyền thống được thị trường ưa chuộng như cúc, lay ơn, hồng, cẩm chướng, đồng tiền... Trái với lo ngại của nhiều người về ảnh hưởng của mưa lũ, thị trường hoa Tết năm nay ở Đà Lạt được đánh giá khá phong phú, đa dạng về chủng loại, nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, điều khiến người trồng hoa hồi hộp nhất vẫn là giá cả thị trường. Chi phí đầu tư cho vụ hoa Tết thường cao hơn khoảng 30% so với vụ thường, do tiền công lao động tăng mạnh, chi phí vận chuyển, vật tư và điện nước đều đội lên. “Làm hoa Tết là đánh cược với thời tiết và thị trường. Nhưng đó cũng là cái nghề mình gắn bó cả đời, bỏ sao được!..”, ông Nguyễn Mạnh Thi, chủ vườn hoa ở Thái Phiên, phường Lâm Viên – Đà Lạt chia sẻ.
Tết đang đến rất gần, Đà Lạt lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất trong năm. Đó là chiếc áo đẹp được dệt từ hương sắc của các loài hoa, ánh đèn điện và nhịp sống hối hả, từ đây, mùa xuân lan tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc.
Khắc Lịch