Những ngày này, người dân “thủ phủ” quất cảnh ở phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) đang tất bật chăm sóc cây để kịp bán ra thị trường Tết.
Đây là nguồn thu nhập quan trọng nhất trong năm, nhưng thời tiết cực đoan và dịch bệnh khiến nhiều hộ trồng cây cảnh không khỏi lo lắng.
Gia đình ông Nguyễn Viết Năm trồng hơn 1.000 chậu quất lớn và 5.000 chậu quất mini, một nửa trong số đó đã có thương lái “xuống tiền” đặt cọc. Tuy vậy, ông vẫn thấp thỏm lo âu vì mưa lạnh kéo dài khiến cây chậm phát triển và dễ nhiễm bệnh.
Người dân cho biết, quất cảnh ban đầu được trồng ngoài đất, đến 2–3 năm tuổi mới đưa vào chậu.
Với vụ Tết năm nay, cây đã được cho vào chậu từ tháng Chạp năm ngoái để chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng.
Vì vậy, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khiến nhiều vườn quất trồng đất chưa kịp vào chậu bị ngập úng, thối rễ, vàng lá.
Như hộ ông Nguyễn Như Tám (trú phường Hội An Tây), số quất trồng đất dự kiến sang năm đưa vào chậu nay đã thối rễ sau đợt ngập úng vì mưa lớn. Gần 250 gốc đã vàng lá, héo rũ dù gia đình ông cố gắng chăm sóc.
“Số quất này sang năm mới vào chậu, nhưng giờ vàng hết rồi. Trời nắng lên nữa là chết khô vì rễ đã bị tổn thương”, ông buồn rầu nói.
Hộ ông Trần Đình Long cũng rơi vào cảnh tương tự khi vườn quất 3 năm tuổi bị úng rễ, vàng úa do ngập nước trong đợt mưa vừa qua. Chi phí đầu tư lớn nên chỉ cần thời tiết xấu hoặc cây mắc bệnh giai đoạn cuối là nguy cơ thất thu cao.
Theo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Hội An Tây, toàn vùng có khoảng 65 ha quất với gần 1.000 hộ trồng.
Đây là nghề truyền thống lâu đời của bà con, nhưng năm nay mưa lũ kéo dài gây ngập úng khiến số lượng quất thiệt hại lớn.
Hiện cán bộ địa phương đang hỗ trợ kỹ thuật để giúp người dân bảo vệ vườn cây cũng như chuẩn bị tốt cho vụ mùa tiếp theo.
Sơn Tùng