'Thủ phủ' quất cảnh ở Ninh Bình tất bật vào Tết

'Thủ phủ' quất cảnh ở Ninh Bình tất bật vào Tết
3 giờ trướcBài gốc
Năm nay Ninh Bình hứng chịu tác động không nhỏ của mưa bão, thời tiết cực đoạn tuy nhiên nhờ bàn tay khéo léo, chịu khó, cần mẫn của các nhà vườn nên nhìn chung quất cảnh vẫn rất đẹp, quả to, bóng, tay cành đẹp hút khách
Các làng nghề trồng quất cảnh truyền thống ở phường Vị Khê (tỉnh Ninh Bình) như Nam Phong, Nam Toàn, Nam Tây, Đồng Bái… từ đầu tháng Chạp đến nay luôn nhộn nhịp người bán, người mua
Trên những con đường dẫn vào các làng quất cảnh truyền thống, xe cộ của thương lái, người dân chen chúc nhau
Theo nhiều chủ vườn, năm nay sức mua quất cảnh tăng rõ rệt so với năm trước. Không ít nhà vườn đã được thương lái mua trọn từ đầu tháng Chạp, giúp người trồng giảm áp lực tiêu thụ cây cảnh vào dịp cận Tết và tập trung chăm sóc đến ngày xuất bán
Tại khu vực Nam Toàn có khoảng 20 ha chủ yếu là quất chum, quất thế có thị trường tiêu thị khá thuận lợi. Tại Nam Phong có khoảng 50 ha trồng quất xùm, quất thế lâu năm là vùng sản xuất quất cảnh trọng điểm cung ứng số lượng lớn cho thị trường
Giá quất cảnh năm nay nhìn chung ổn định, không có biến động lớn, quất chum, quất thế dao dộng từ 1,5–4 triệu đồng/cây, tùy theo kích cỡ, dáng và độ sai quả. Nhiều cây quất thế đẹp, độc, lâu năm, dáng đẹp thường có giá trị cao hơn từ 10-20 triệu đồng/cây và hầu như được khách đặt mua từ sớm
Chị Trần Thị Hoan, chủ vườn cho biết: “Vụ Tết năm nay gia đình trồng và cho ra thị trường 200 cây quất chum, hiện thương lái, khách lẻ đã mua chừng 160 cây, dự kiến từ nay đến sát Tết Nguyên đán sẽ tiêu thụ hết”
Anh Nguyễn Văn Hạnh (xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Năm nào tôi cũng đến làng nghề quất truyền thống ở đây để chọn mua cho gia đình vài cây quất ưng ý. Tuy khoảng cách khá xa nhà hơn 40 km, nhưng quất Nam Phong quả to, tròn, dáng đẹp, bền nên luôn được tôi tin dùng để trang hoàng nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về”
ANH TÚ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/multimedia/thu-phu-quat-canh-o-ninh-binh-tat-bat-vao-tet-202068.html