Ngựa ô (hay hắc mã) là cụm từ để chỉ những bộ phim không có kinh phí lớn, không quảng bá nhiều, không có ngôi sao đình đám, tóm lại không được quan tâm chú ý nhiều nhưng đến lúc công chiếu lại thành công rực rỡ, được khán giả nhắc đến nhiều, lượt xem liên tục tăng cao.
Thư Quyển Nhất Mộng chính là "ngựa ô" của mùa Hè này.
Đầu năm 2025, phim Hoa ngữ có Quý Nữ/Nhạn Hồi Thì đạt chuẩn "ngựa ô" thì hiện giờ, Thư Quyển Nhất Mộng cũng làm được điều kỳ diệu tương tự. Phim không chỉ có lượng xem đáng tự hào mà còn được khen ngợi về kịch bản, hiện đang được chấm 7 điểm Douban - một khởi đầu rất ổn và dự kiến sau này điểm số sẽ tăng lên.
Phim càng chiếu càng được khen.
Ấy thế mà gần một năm trước, khi Thư Quyển Nhất Mộng tung trailer và ảnh hậu trường đã bị khán giả chê bai thẳng thừng. Trailer có phân cảnh ba nhân vật cầm kiếm đâm đối phương tạo thành hình tròn, cả ba cứ thế xoay vòng càng lúc càng nhanh rồi bị cát bụi che khuất. Đoạn này đã từng bị dân mạng chê cười là nhảm nhí, phi lý, giống như quảng cáo máy giặt, báo hiệu đây chỉ là phim cổ trang ba xu. Nhiều chi tiết khác bị soi ra là giống Trường Nguyệt Tẫn Minh hay Tinh Hán Xán Lạn, nên khán giả nghi ngờ biên kịch đạo nhái phim khác.
Trailer của Thư Quyển Nhất Mộng từng bị chê quá "phèn".
Cảnh tình cảm giữa Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng cũng bị phàn nàn là không có phản ứng hóa học, nhìn đầy khiên cưỡng. Nhiều khán giả còn tiếc cho Lý Nhất Đồng xinh đẹp phải đóng chung với Lưu Vũ Ninh lâu nay vẫn bị xem là “lỗ hổng visual”.
Chi tiết giống phim khác cũng vui nhộn.
Chẳng ngờ Thư Quyển Nhất Mộng lên sóng thì các nhược điểm nói trên lại biến thành ưu điểm. Khán giả thích thú trước những chi tiết kịch tính đến mức làm lố, những hình ảnh gợi nhớ phim khác đều hài hước duyên dáng. Lưu Vũ Ninh một mình đóng hai vai lại rất ổn. Chính vì thế mà Thư Quyển Nhất Mộng xứng đáng là ngựa ô của mùa Hè này.