* Bài viết có tiết lộ nội dung
Tập 15 Thư Quyển Nhất Mộng mở đầu khi hoàng thượng triệu Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng) vào cung. Ngài cho rằng nàng chính là nguồn cơn của trận đánh nhau, bèn phạt đánh 20 trượng. Nam Hành (Lưu Vũ Ninh) liền nhận hết mọi tội lỗi vào mình để cứu nàng.
Hoàng thượng lại bộc lộ sự thiên vị đến cùng cực. Thừa cơ Nam Hành nhận lỗi, lại thêm việc bẻ tay của Nam Thụy, Ngài lệnh cho chàng phải tự phế cánh tay của mình.
Đúng lúc này Cao Quý phi cho gọi Nhất Mộng và Nam Hành, thành công cứu mạng cả hai. Nhưng khi đến nơi, hai người "xịt keo" khi chỉ thấy một căn phòng trải đầy hoa hồng, còn cửa đã bị khóa kín từ lúc nào. Hóa ra tất cả đều là chủ ý của "thuyền trưởng" Cao Quý phi, cùng tình tiết ép nam nữ chính chung một phòng quen thuộc.
Đôi oan gia đành trải qua một đêm cùng nhau. Nhờ vậy, Nhất Mộng hiểu được nỗi oan khuất mà Nam Hành phải chịu từ hoàng thất, còn chàng cũng lờ mờ nhận ra tình ý nàng dành cho Ly Thập Lục.
Trong khi nam nữ chính chăn ấm nệm êm, cả Sở Quy Hồng (Vương Hữu Thạc), Tống Thượng thư và Phú Quý lại thức trắng đêm tìm cách giải cứu hai người. Cuối cùng, họ đành bí mật cải trang để đột nhập vào cung.
Mất công cải trang rồi giấu giếm, vậy mà cả cung nữ, thị vệ và thái giám "pha ke" vẫn đụng mặt nhau phía sau rèm làm khán giả cười bò.
Ở bên ngoài, Cao Quý phi hùng hổ đứng về phía Nam Hành và đòi cưới cho bằng được Nhất Mộng làm con dâu. Trái lại, Tống đại nhân phía sau rèm không muốn nhận con rể này, vội xin Thánh thượng ấn định ngày thành thân cho con gái và Quy Hồng.
Nhưng trái tim của Nhất Mộng chỉ hướng về Ly Thập Lục. Khi đến tìm chàng, nàng lại bắt gặp cảnh Thượng Quan Hạc đang giúp chàng thay đồ, còn A Long, A Hổ cũng hành xử ám muội.
Đã thế, tin chàng mới tuyển chọn mấy thợ đúc rắn rỏi càng làm Nhất Mộng "suy đét" vì nghĩ chàng chỉ thích nam nhân.
Nàng uống rượu trên mái nhà để giải sầu. Kể cả khi Ly Thập Lục đi theo giải thích hết lời, nàng vẫn nhận chàng là tỷ muội tốt. Không còn cách nào để chứng minh sự trong sạch, chàng đành che mắt nàng, lần đầu cởi bỏ mặt nạ để trao cho nàng một nụ hôn.
Nhất Mộng đã ngủ thiếp đi ngay trước khi nụ hôn diễn ra, Nam Hành đành bất lực phì cười. Chàng ôm nàng trong vòng tay của mình, dường như cũng là một cách thừa nhận tình cảm.
Tập 14 còn xoay quanh nỗ lực hủy hôn của Nhất Mộng. Đứng trước tấm chân tình của Quy Hồng, nàng càng không nỡ làm lỡ dỡ cuộc đời của gã, chỉ đành diễn vai tuyệt tình. Quy Hồng không chấp nhận, gửi thiệp hồng thách thức tình địch Ly Thập Lục. Đáp lại, đại hiệp kiên định cá rằng sẽ khiến gã từ bỏ hôn sự này.
Quy Hồng "đỏ mắt" vì bị từ hôn. Tình yêu của gã vừa chân thành lại vừa tội nghiệp, làm không chỉ Nhất Mộng mà đa số khán giả cũng mủi lòng.
Trở lại thân phận Nam Hành, chàng mang cánh tay bọc thép của Ly Thập Lục đến tìm Nhất Mộng. Nàng hốt hoảng vì nghĩ "Sát thần" đã hại chàng, bèn làm theo yêu cầu hủy hôn của chàng. Nam Hành cố ý tình tứ, ôm nàng trước mặt Quy Hồng. Gã điên tiết bắn tên về phía hai người, khép lại tập 16.
Ở một diễn biến khác, Ly Thập Lục vô tình giáp mặt muội muội cùng cha khác mẹ của Nhất Mộng - nữ phụ Nhất Đinh. Nhìn thấy đại hiệp xuất hiện dưới ánh trăng, cô cho rằng chàng là chính là tri kỷ dành cho mình. Theo kịch bản gốc, cô chính là "trà xanh" quyến rũ Nam Hành, gián tiếp đẩy Nhất Mộng đến cái chết. Với tình cảm mới "chớm" này, lẽ nào bi kịch này sẽ tái diễn?
Ở trailer tập 17 Thư Quyển Nhất Mộng, Nhất Mộng bị "cơ chế kịch bản" ép diễn một màn từ hôn Quy Hồng và đòi lấy Nam Hành. Nhưng khi Ly Thập Lục hỏi: "Vậy Nam Hành chết, nàng cũng không để tâm sao?", sự phũ phàng của nàng khiến chàng đau đớn. Liệu đây sẽ là dấu mốc thúc đẩy chàng lộ diện trước nàng? Hay sẽ chỉ khiến chàng muốn từ bỏ đoạn tình cảm này?
Thư Quyển Nhất Mộng lên sóng lúc 17 giờ chiều hàng ngày, phim bao gồm 40 tập.
Thục Uyên