Không chỉ các cầu thủ cạnh tranh quyết liệt trong từng pha bóng, hai HLV Shin Sang-woo và Nils Nielsen cũng sẽ có màn đấu trí chiến thuật hấp dẫn.
Nhật Bản đang thể hiện phong độ hủy diệt khi toàn thắng 4 trận, ghi tới 24 bàn và chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, HLV Nielsen thừa nhận đội bóng của ông sẽ không thể dễ dàng kiểm soát trận đấu như các vòng trước.
Trận bán kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tại AFC Women’s Asian Cup Australia 2026 được dự báo sẽ là cuộc chiến căng thẳng cả trên sân lẫn trên băng ghế huấn luyện. Ảnh: AFC
“Đây là trận đấu giữa hai đội chơi bóng hấp dẫn. Chúng tôi phải sẵn sàng thích nghi với mọi tình huống. Hàn Quốc là đối thủ rất đáng gờm, vì vậy chúng tôi cần tôn trọng họ,” ông nói.
Chiến lược gia người Đan Mạch cho biết Nhật Bản sẽ phải điều chỉnh cách tiếp cận, đặc biệt là ở khâu pressing và phòng ngự trước những pha phản công tốc độ của đối thủ. “Chúng tôi có kế hoạch hạn chế thế mạnh của họ và cũng chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Quan trọng là phải giữ sự cân bằng trong lối chơi, không chỉ tập trung vào tấn công”.
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng cho thấy sự tự tin lớn sau hành trình ấn tượng để vào bán kết. Họ sẽ có sự trở lại của tiền đạo Jeon Yu-gyeong, người vắng mặt ở trận thắng Uzbekistan 6-0.
HLV Shin Sang-woo đánh giá Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất châu Á, nhưng tin rằng đội của ông đủ khả năng tạo nên bất ngờ. “Đã hơn 10 năm chúng tôi chưa thắng họ ở một trận đấu chính thức, nhưng đội bóng đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi cần khắc chế điểm mạnh của Nhật Bản và phát huy điểm mạnh của mình”.
Xét về lịch sử đối đầu, Nhật Bản từng thắng hai lần đầu tiên (1995, 2001), nhưng sau đó không thắng trong 4 lần gặp gần nhất trước Hàn Quốc tại giải (hòa 2, thua 2). Điều này càng khiến trận đấu tới trở nên khó lường.
Cả hai đội đều sở hữu khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, với tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất giải (Nhật Bản 88,4%, Hàn Quốc 85%). Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh.
Một trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng, hoặc sai lầm cũng có thể định đoạt tấm vé vào chung kết.
Bá Hổ