Đạo diễn Thu Trang, người ghi dấu ấn là nữ đạo diễn trăm tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt, vừa chính thức công bố dự án phim mới mang tên "Ai thương ai mến". Tác phẩm lấy bối cảnh miền Tây sông nước thập niên 1960, hứa hẹn mang đến một câu chuyện mộc mạc, giàu cảm xúc.
Sự trở lại này diễn ra sau thành công vang dội của "Nụ hôn bạc tỷ", bộ phim đầu tay do chị đạo diễn đã cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng vào dịp Tết 2025. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế của Thu Trang trong vai trò mới mà còn mang đến áp lực không nhỏ cho dự án tiếp theo.
Thu Trang trở lại với phim điện ảnh "Ai thương ai mến".
Thách thức giữa thị trường phim sôi động
Chia sẻ về dự án mới, Thu Trang cho biết áp lực lớn nhất hiện tại là liệu khán giả có đón nhận một câu chuyện đời nhẹ nhàng, có phần u buồn, hay không. Thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay đang thịnh hành các thể loại giải trí mạnh như kinh dị hay hành động, khiến một tác phẩm tình cảm, chính kịch trở thành một lựa chọn khác biệt.
"Nếu mình làm bằng hết cái tâm, khán giả sẽ cảm được", nữ đạo diễn chia sẻ. Chị cho biết đã quen với sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường và với mỗi dự án, chị chỉ tập trung kể một câu chuyện chân thật từ chính cảm xúc của mình. Bộ phim được xây dựng từ những kỷ niệm, nỗi nhớ và tình cảm chị dành cho gia đình.
Một số phân cảnh và tạo hình nhân vật trong phim được hé lộ.
Tạo hình gây bất ngờ và dàn diễn viên thực lực
Bên cạnh vai trò đạo diễn, Thu Trang cũng tham gia diễn xuất trong phim. Trong poster đầu tiên được công bố, chị gây bất ngờ với tạo hình một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, gương mặt hằn sâu nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn. Đây là một sự lột xác đáng chú ý so với các vai diễn trước đây của chị.
Thu Trang gây chú ý với tạo hình già nua trên màn ảnh.
Dự án "Ai thương ai mến" còn quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm những cái tên như Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh và diễn viên nhí Lê Hào. Sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên được kỳ vọng sẽ mang lại chiều sâu cho các nhân vật và câu chuyện phim.
Dù đối mặt với nhiều thách thức, Thu Trang vẫn tin tưởng câu chuyện mình kể sẽ chạm đến trái tim khán giả. "Tôi hy vọng khi phim kết thúc, có người sẽ rơi nước mắt mà không biết vì sao. Có người về gọi cho má, về ôm em, có người về ôm vợ... Vậy là tôi thấy mình làm đúng", chị bày tỏ. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 1/2026.
CTVX