Người dân Palestine chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 17/6, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh David Lammy, Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự quan tâm của quốc tế đối với Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột khu vực không ngừng leo thang.
Theo ông Mustafa, quốc tế không được sao lãng với mục tiêu chấm dứt chiến tranh tại vùng đất này đảm bảo viện trợ nhân đạo được đưa vào và mở cửa các điểm qua lại biên giới.
Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ dân sự Palestine tại Bờ Tây cho biết trong 24 giờ đã xử lý 28 vụ rơi mảnh tên lửa do cuộc đối đầu quân sự giữa Israel và Iran.
Theo ông Nael al-Azza, Giám đốc Quan hệ công chúng và truyền thông của cơ quan này, phần lớn mảnh vỡ rơi xuống các khu vực trống tại phía Bắc của Bờ Tây, giữa các tỉnh Nablus, Qalqilya và Salfit. Không có thương vong nào được ghi nhận.
Vẫn trong ngày 17/6, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Palestine (PNGO) cảnh báo rằng cơ chế phân phối viện trợ do Mỹ hậu thuẫn đang đe dọa tính mạng của hàng chục nghìn người dân đang hứng chịu rất nhiều khó khăn tại Gaza.
PNGO cho rằng cần chấm dứt cơ chế phân phối viện trợ hiện nay và tăng cường hệ thống nhân đạo, bao gồm các cơ quan của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ của Palestine và quốc tế.
Các tổ chức nhân đạo hoạt động tại Gaza đã nhiều lần bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh và nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng, theo đó, khu vực này đang đối mặt với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, với hàng trăm nghìn người dân phải sống nhờ vào viện trợ để tồn tại.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 17/6, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza.
Lâu nay, ông Albares là người chỉ trích mạnh mẽ cuộc xung đột tại Gaza. Hồi tháng 5, ông đã gọi Gaza là "một vết thương hở của nhân loại" tại một hội nghị quốc tế.
Theo giới chức y tế tại Gaza, ít nhất 5.139 người Palestine đã thiệt mạng và 16.882 người khác bị thương kể từ khi Israel nối lại các cuộc không kích dữ dội từ ngày 18/3. Tính từ tháng 10/2023, tổng số người chết đã lên tới 55.432 người, và 128.923 người bị thương./.
(TTXVN/Vietnam+)