Sau hơn 30 năm công tác, khi nghỉ hưu, về sinh sống tại phường An Hải, TP Đà Nẵng, ông hòa mình vào đời sống địa phương, bắt đầu từ những công việc giản dị: Dọn rác, vận động bà con giữ gìn vệ sinh chung, hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa do dịch bệnh... Trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, CCB Nguyễn Quang Tuyến là một trong những người đầu tiên xung phong trực chốt, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F0, vận động người dân tiêm vaccine, chuyển hàng trăm suất quà, lương thực thiết yếu đến từng hộ dân. “Người chiến sĩ thấy việc là làm, không chờ ai giao”, ông chia sẻ.
Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuyến.
Khi dịch bệnh qua đi, ông lại tiếp tục khởi xướng Phong trào “Chủ nhật xanh”, vận động hội viên CCB và nhân dân cùng tham gia. Từ những khu đất hoang, bãi rác tự phát, vỉa hè bị lấn chiếm, ông cùng hội viên CCB bắt tay dọn dẹp, trồng cây, làm đường thoát hiểm. Mỗi hành động đó đều bắt đầu bằng sự gương mẫu. Từ ý tưởng nhỏ nhưng hiệu quả, ông cùng Chi hội CCB 37 triển khai mô hình thu gom phế liệu gây quỹ an sinh. Các hội viên trong Chi hội cùng tham gia thu gom bằng nhiều hình thức khác nhau, sau đó vận chuyển tập trung về nhà Chi hội trưởng để phân loại và bán gây quỹ. Số tiền thu được phục vụ công tác an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội ở khu dân cư.
Không chỉ là Chi hội trưởng Chi hội CCB 37, CCB Nguyễn Quang Tuyến còn là Phó bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy viên Hội Khuyến học phường... Dù đảm nhận nhiều vai trò, ông luôn gương mẫu đi đầu, không bỏ sót ý kiến phản ánh nào của người dân; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với ông, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ không chỉ thể hiện trong chiến trận mà phải được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và lòng nhân ái trong cuộc sống. “Tôi luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: Bộ đội Cụ Hồ đi đâu, làm gì cũng phải gương mẫu”, CCB Nguyễn Quang Tuyến chia sẻ.
Gần 10 năm gắn bó với địa phương, CCB Nguyễn Quang Tuyến vẫn âm thầm “giữ lửa” trong từng việc nhỏ. Không ồn ào, không phô trương, ông sống và hành động như một đốm lửa ấm, đủ để người khác nhìn theo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ thời bình.
Bài và ảnh: THU HƯƠNG