Thú vị, hấp dẫn như giải bóng đá làng

Thú vị, hấp dẫn như giải bóng đá làng
5 giờ trướcBài gốc
Trải qua 24 năm tồn tại, giải bóng đá truyền thống xã Bình Hiệp (Bình Sơn) luôn thu hút hàng nghìn người hâm mộ khắp nơi về xem và cổ vũ.
Sức nóng từ cổ động viên
Sân vận động xã Bình Hiệp, nơi tổ chức giải đấu thường niên bước vào trận đấu cuối tranh chức vô địch. 16 giờ chiều trận chung kết mới diễn ra nhưng từ 14 giờ không khí trên sân đã nóng khi cổ động viên từ thôn Liên Trì và Liên Trì Tây tụ tập về.
Sân đất lồi lõm, cỏ loe hoe. Vậy nhưng ban tổ chức vẫn không di chuyển sang sân cỏ nhân tạo. Lý do giải đấu sẽ mất đi tính “khốc liệt” của sân bãi vốn là đặc sản in hằn trong tâm trí của lớp lớp người nơi đây.
Tiếng trống hội vang lên hồi dài, cầu thủ vẫn chưa đến, còn các cổ động viên đã “ra sức” hét vào mặt nhau về sức mạnh của đội bóng làng mình. Các cổ động viên trung lập thì “ai cãi nhau to và tếu táo hơn” sẽ được họ ủng hộ.
Để thị uy sức mạnh, bất ngờ 2 chú trung niên của thôn Liên Trì và Liên Trì Tây rủ nhau ra đá pen. Ông nào cũng sút trượt lên trượt xuống. May trúng tâm bóng thì “bắn chim” khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Lượt sút pen giữa 2 ông chú bất phân thắng bại, mà các cầu thủ thôn Xuân Yên và Xuân Yên Tây đã có mặt tranh huy chương đồng.
Thế là 2 ông chú năn nỉ ban tổ chức cho sút thêm quả nữa. Dĩ nhiên lời thỉnh cầu không được chấp nhận, 2 ông vừa cười, vừa đẩy nhau, miệng thì phì phèo thuốc lá tiếp tục cãi nhau. Thú thật, “văn hóa” cãi lộn ăn sâu vào màu người xứ Quảng. Nếu người vùng khác chứng kiến sẽ nghĩ 2 người “một mất một còn” khi họ vung tay, xô nhau. Nhưng với người dân nơi đây, đó là niềm vui. Vậy mới là Quảng Ngãi.
Một tuần giải đấu diễn ra, 6 thôn của xã Bình Hiệp đã chạm trán nẩy lửa từ sân lên tận khán đài như thế. Thậm chí ông chú cổ động viên đội thôn Xuân Yên Đông bị loại ngay từ vòng bảng khi thua Liên Trì Tây ở trận đấu cuối với tỉ số 4 - 5 còn dõng dạc tuyên bố “Năm nay làng tao thả, năm sau lượm cúp”.
Cổ động viên nô nức đến xem các trận đấu và ăn mừng khi đội nhà ghi bàn.
Ai cười thì cười, ai chửi thì chửi, còn ông chú vẫn “lăm lăm” giọng nói “Trái cuối để thua ở phút bù giờ là tao chỉ đạo, năm nay cầu thủ tệ quá”. Vì có “hiềm khích” với thôn Liên Trì Tây, nên ông chú hò hét cổ động viên trung lập cổ vũ cho thôn Liên Trì, khiến ai nấy cười đau cả ruột.
Chiêu mộ dàn ngoại binh chất lượng
Trận tranh huy chương đồng giữa thôn Xuân Yên và Xuân Yên Đông được xem là “trận đấu của những người thất bại” diễn ra nhẹ nhàng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận là Phạm Quyền với cú hack trick giúp Xuân Yên Đông giành chiến thắng 5-2.
Quyền là cầu thủ phủi đá các giải đấu khu vực miền Trung và toàn quốc, anh có “quốc tịch” ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh). Biết đến giải đấu làng ở Bình Hiệp nổi tiếng, nên nghe đội trưởng Trung Hậu của thôn Xuân Yên Đông mời, anh lập tức nhận lời tham gia.
“Mới đầu mình cũng ngại vì sợ mọi người phát hiện nói thôn Xuân Yên Đông “ăn gian” khi mình không phải người của thôn. Nhưng sau nghe quy định của ban tổ chức cho các làng được chiêu mộ 6 cầu thủ bên ngoài cảm thấy hết sức thú vị. Vào đá mới thấy sức cạnh tranh không phải dạng vừa”, Quyền tâm sự.
Các cổ động viên vào tận sân ăn mừng khi đội nhà ghi bàn.
Cầu thủ Tùng Lân của Xuân Yên Đông cũng nổi tiếng trong các giải phủi toàn quốc. Anh bảo lo lắng lớn nhất khi nhận lời gia nhập đội là bóng đá làng dễ cãi vã, đánh nhau khi va chạm. Nhưng rồi, Tùng Lân phải thừa nhận “Anh em đá rất đoàn kết và vui vẻ, va chạm đều theo quyết định của trọng tài”.
Ám ảnh lớn nhất của Tùng Lân là trái bóng đang tới chân mình thì “vấp” bụi cỏ nẩy lên. Bộ kỹ năng của chàng tiền vệ tài hoa trở nên vô tác dụng trước mặt sân đầy thách thức. Thậm chí, có quả đồng đội chuyền hơi mạnh, Lân vừa vê chân đỡ thì hụt. Thế là khán giả đội khách cười hả hê và gào lên “Xuân Yên Đông chuyển nhượng mấy bà gà kiến về đá với gà cồ quê mình bây ơi”.
“Rất vui, tôi thích không khí này. Mọi người thật gần gũi, các cô chú chọc ghẹo liên tục”, Lân chia sẻ.
Trước khi trận chung kết diễn ra, ông bầu Phạm Lộc của đội Liên Trì dõng dạc tuyên bố dàn hảo thủ mà mình chiêu mộ sẽ "làm gỏi" đội thôn Liên Trì Tây. Độ từ tin này là có cơ sở, bởi trước giải đấu, anh Lộc đã mời gọi nhiêu “siêu sao” có tiếng như Võ Hoàng, Phạm Dũng… từ Quảng Nam vào trợ chiến.
“Nhìn mấy đứa nó khởi động kìa, thằng nào thằng nấy như con voi. Thằng thủ môn Liên Trì Tây coi tụi nó sút né còn kịp, không là bó bột như chơi”, bầu Lộc tự tin.
Những tình huống căng thẳng trong các trận đấu.
Chiêu khích tướng của bầu Lộc khiến chàng thủ môn Liên Trì Tây vừa cười vừa gãi đầu và hướng mắt về phía “bầy voi” thiện chiến của bầu Lộc mang về.
Trong giải đấu này, 6 thôn của xã Bình Hiệp đều ra sức chiêu mộ ngoại binh chất lượng. Điều này không khiến cầu thủ “trong nước” khó chịu, trái lại còn vui vẻ đối đầu. Mai Lực, đội trưởng của thôn Xuân Yên nói “Dàn ngoại binh các thôn đều có trình độ cao, trận vòng loại tôi ra sức bắt chết tiền đạo chủ lực của đội bạn mà ná thở. Nhờ vậy mà biết mình còn tệ, có cọ sát mới phát triển được”.
Công nghệ VAR và cơn mưa tiền thưởng
Trận chung kết giữa thôn Liên Trì và thôn Liên Trì Tây diễn ra rất căng thẳng. Những phút đầu tiên hai đội đá thăm dò tẻ nhạt. “Bực bội” bầu Lộc và em trai đến nói với ban tổ chức sẽ thưởng 1 triệu đồng cho cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên.
Hai đội lập tức lao vào quyết chiến, cổ động viên 2 thôn liên tục “treo thưởng” cho cầu thủ đội mình nếu ghi được bàn. Số tiền thưởng cứ tăng dần qua từng phút. Hài hước đến mức, thấy hai đội đá quá máu lửa, một cổ động viên “treo thưởng” ngược đời “Thủ môn nào giữ sạch lưới sẽ nhận được 500 nghìn đồng”. Thế là hai thủ môn từ “Onana” thành “De Gea” bay lượn như chim, sẵn sàng dùng thân mình ngăn những tình huống đối mặt.
Camera làm việc liên tục để tường thuật trực tiếp trận đấu và phục vụ cho tổ VAR
Quá hấp dẫn và kịch tính, cổ động viên reo hò, vò đầu bứt tai sau mỗi pha hụt ăn. Trong một pha ném biên, tiền đạo đội Liên Trì rê bóng rồi tung cú sút, hậu vệ Liên Trì Tây lao ra ngăn cản. Lập tức, các cầu thủ Liên Trì hét lên “bóng chạm tay rồi trọng tài ơi”.
Tình huống quá nhanh, trọng tài không quan sát được. Khi tình huống bóng kết thúc, đội trưởng Liên Trì đề nghị VAR vào cuộc. Hai trọng tài bàn thảo và quyết định check VAR. Cổ động viên Liên Trì hò hét hoan hô, còn cổ động viên Liên Trì Tây ra sức phản đối.
Cổ động viên lao vào tận phòng VAR để xem sự công tâm của trọng tài. Để giải sức nóng, 2 trọng tài phải nhờ lực lượng an ninh không cho cổ động viên vào để trọng tài làm việc. Sau khi xem xét, trọng tài quyết định thôi pen vì cánh tay hậu vệ dang rộng.
Trao tiền thưởng cho Phạm Dũng – cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết.
Một cổ động viên nữ trao thưởng cho thủ môn đội thôn Liên Trì dù đội thua cuộc
Thế bế tắc được khơi thông khi tiền đạo Phạm Dũng của Liên Trì thực hiện thành công. Từ đây, huấn luyện viên chỉ đạo cầu thủ Liên Trì đá thấp, còn Liên Trì Tây lao lên tìm bàn gỡ. Thời gian thi đấu chính thức kết thúc và được bù giờ tận 7 phút vì tình huống check VAR.
Ở phút bù giờ thứ 6, Liên Trì Tây có bàn gỡ, đưa hai đội vào lượt luân lưu cân não. Tại đây, thủ môn thôn Liên Trì Tây có màn trình diễn xuất sắc khi đỡ liên tiếp 3 cú sút, còn các cầu thủ đội nhà sút thành công 3 lượt. Liên Trì Tây chính thức lên ngôi vô địch trong tiếng hò hè của cổ động viên. Đâu đó, các cổ động viên Liên Trì Tây vẫn không quên “cà khịa” bầu Lộc “Mấy con voi sút chán hè, thằng thủ môn tui né đâu trúng bóng đó, thế mới hay”.
Bầu Lộc cười khà khà, hòa chung không khí dù đội nhà dừng bước trước cửa thiên đường đầy tiếc nuối…
Bài, ảnh: AN DU
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/th%C3%BA-v%E1%BB%8B-h%C3%A1p-d%C3%A3n-nhu-gi%E1%BA%A3i-b%C3%B3ng-d%C3%A1-l%C3%A0ng-52678.htm