Thú vị nghe hát ca khúc 'Bộ đội' theo phong cách Rock

Thú vị nghe hát ca khúc 'Bộ đội' theo phong cách Rock
6 giờ trướcBài gốc
Danh sách bài hát trong album “Bộ đội”, của ca sĩ Thái Thùy Linh
Rocker Lê Tiến Đạt (cựu thành viên ban nhạc Gạt tàn đầy): “Album Bộ đội hợp với những khán giả mê rock qua câu trống, câu đàn, cách xử lý giai điệu…”
Theo quan điểm của tôi, thì rock là lối sống, phong cách sống, là cách xử lý một bài hát - theo tinh thần là không bị bó buộc và không câu nệ quá nhiều vào những quy ước. Chẳng hạn như hồi ban nhạc Gạt tàn đầy dự thi Bài hát Việt của VTV, thì có nhạc sĩ trong Hội đồng thẩm định bảo là “Thực ra nhạc của các cậu là nhạc dân gian, tại vì nó là ngũ cung [Âm giai ngũ cung hay còn gọi là pentatonic là một âm giai với 5 nốt nhạc trong mỗi quãng tám]”. Anh em trong ban nhạc bảo nhau: “Vâng, thì bọn em hát những cái mà bọn em thích. Các thành viên ban nhạc đều chỉ là những tay chơi thôi. Quy ước nhạc gì cũng chỉ là cái “khung” hàn lâm thôi”.
Hỏi chuyện rocker Lê Tiến Đạt (cựu thành viên ban nhạc Gạt tàn đầy)
Nhưng thì khác, vì Linh có chuyên môn cao, có học hành, có lý thuyết… và có nhiều kinh nghiệm nữa. Nên khi Linh triển khai thực hiện album Bộ đội này cách nay hơn 15 năm, thì cách Linh tiếp cận về phong cách có tính chuyên nghiệp hơn và làm rất tốt. Linh mạnh mẽ, dám thực hiện nó. Đấy là điều chính yếu mà tôi ghi nhận, chứ không phải những bàn tán nhìn nhận rằng nó “đụng chạm” về khuôn thước xã hội, chính trị…
Tôi nhớ nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, khi còn giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội - là một trong những người đầu tiên của giới quản lý văn hóa rất hiểu chuyện này. Ông rất thích nghe và xem Scorpions, một ban nhạc hard rock Đức, được thành lập vào năm 1965. Ông có con trai là anh Anh Quân, con dâu là chị Mỹ Linh, con gái là bạn Hương Ly… đều làm nhạc và ca hát, nên ông cũng hiểu hơn về câu chuyện âm nhạc của thế hệ trẻ, đặc biệt là “nhánh” rock.
Vào dịp giao thừa Thiên niên kỷ, chúng tôi lần đầu tiên được chơi nhạc qua đêm ở quảng trường trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Trong phát biểu lúc gặp mặt các ban nhạc trước đêm diễn, ông có nói: “Trong nhiều năm nay, các bạn tự phát triển và chúng tôi ghi nhận việc đấy. Nhưng chúng tôi hiểu, sẽ đến lúc chúng tôi có thể làm điều gì đó hỗ trợ”.
Sau thời điểm này, những cơ quan quản lý đúng là có những cởi mở hơn với nhạc rock. Chứ trước đó, khi có ban hát bài tiếng Anh, Hội đồng Thẩm định còn bắt phải dịch ra tiếng Việt. Hoặc như nhóm nhạc The Light viết bài hát có nội dung "Mong đợi mặt trời", thì Hội đồng cũng có vẻ e dè với từ “mặt trời”. Bài hát đấy mãi về sau mới có thể ra mắt chính thức trong album của ban nhạc.
Nãy anh vừa xem Mini Show Bộ đội của Linh đấy, chúng tôi có hát trong phần hai, bài hát "Hai người lính" được viết vào năm 2005 theo thể loại Rock ballad của tác giả Trần Văn Toàn từng nhận giải Bài hát Việt VTV của tháng 11/2006 - mang một thông điệp rất mạnh “khép lại những nỗi đau trong quá khứ” khi kể về hai người lính Việt và Pháp gặp lại nhau trong hòa bình.
Album Bộ đội của Linh ra đời cách nay 15 năm, thời điểm nhạc rock bắt đầu xuất hiện nhiều trên sân khấu và truyền hình được nhiều người quan tâm, đã làm mới những bài hát cũ, theo phong cách mới, nhằm tiếp cận dễ hơn với giới trẻ.
Lần này, ca sĩ Thái Thùy Linh làm “sống” lại album này bằng cách chơi live. Linh có cách tiếp cận, phối khí khá hay rất hợp với những khán giả mê rock qua câu trống, câu đàn, cách xử lý giai điệu… theo một cách “đẫm” chất rock.
Con gái 16 tuổi của ca sĩ Thái Thùy Linh: “Cháu sẽ hát album “Bộ đội” cùng mẹ”
Cháu là Vũ Thái An, sinh năm 2009. Trước đến giờ, rất là ít, cháu chỉ thi thoảng đi hát cùng mẹ. Từ đầu năm 2025, cháu mới thực sự và nghiêm túc chon học thanh nhạc. Còn học đánh trống, thì cháu học cho vui, học vì thấy thú vị từ năm 2024. Cháu cũng học cơ bản về piano, guitar để phục vụ cho mục đích chính là ca hát. Năm nay hoặc năm sau, cháu dự định sẽ thi vào Học viện Âm nhạc, khoa Thanh nhạc.
Vũ Thái An 16 tuổi, con gái ca sĩ Thái Thùy Linh rất chững chạc khi trả lời phỏng vấn
Mẹ cháu không dẫn dắt hay gây sức ép về định hướng nghề nghiệp của cháu. Trước nay, cháu vẫn muốn tìm tòi, thử cái này cái khác, xem bản thân mình phù hợp gì. Vì cháu tự thấy cháu không thực sự thích đến mức độ đam mê một cái gì, kể cả ca hát. Chỉ dừng ở mức độ thích thôi. Nhưng nay cháu đã 16 tuổi, hơi lớn rồi. Nếu cháu mãi cứ ở trạng thái phân vân và chưa xác định cái đích, thì sẽ muộn mất. Và vì thế cháu đã quyết định nhờ mẹ giúp đỡ bằng kinh nghiệm nghề nghiệp của mẹ.
Cháu quyết định theo đuổi con đường âm nhạc. Nhưng đi hát với mẹ, thì thường các bạn mẹ cũng chỉ khen thôi. Nên để khách quan, xác định đúng khả năng của mình thế nào, cháu có theo học một lớp hát. Thày giáo đánh giá cháu có giọng chuyển tốt, nhưng vẫn cần phải quyết tâm và tập luyện rất là nhiều. Ý nghĩa của nhận xét này, cháu hiểu rằng tố chất bẩm sinh chỉ là một phần thôi. Chủ yếu vẫn là quyết tâm và học hỏi, rèn luyện thật nhiều.
Cháu nghe mẹ cháu hát từ nhỏ. Cháu được truyền cảm hứng rất nhiều nên nếu ai để ý sẽ thấy cháu có phong cách trình diễn rất giống mẹ cháu. Cháu từng nghe album “bộ đội” này từ khi còn rất nhỏ. Nay lớn hơn, nghe lại, cháu thấy giọng và phong cách hát của mẹ cháu vẫn thế. Cháu rất phục và cố gắng học mẹ cháu.
Lúc nhỏ chỉ biết nghe, nhưng giờ thì cháu cảm nhận album này hay vô cùng. Các bạn của cháu cũng thấy thế. Về phần lời, nó rất thật, mộc mạc bình dị, dễ hiểu chứ không hề cao sang hay xa xôi cách biệt với đời sống bình thường. Cộng hưởng cùng phong cách biểu diễn của ca sĩ và ban nhạc, bài hát đã được thể hiện đúng khí thế hào hùng, mãnh liệt làm cảm xúc người nghe dâng cao.
Nếu so sánh, thì cháu thấy “nhạc đỏ” thường được biểu diễn với phong thái nghiêm túc, luôn theo một khuôn mẫu nhất định, lặp đi lặp lại y hệt nhau dễ gây cảm giác đơn điệu cho khán giả. Nhưng khi mẹ cháu hát và biểu diễn, thì cháu cảm nhận bài hát khác đi, xúc động và mãnh liệt. Cháu sẽ tham gia hát album “bộ đội” này cùng mẹ cháu.
Cháu học ở mẹ cháu về sự cảm nhận bài hát, bắt đầu từ việc đọc kỹ phần lời để hiểu và cảm nhận sâu nội dung bài hát. Mẹ cháu đọc, nhìn nhận, tư duy về bài hát. Khi hát, mẹ cháu hát hết mình luôn. Mẹ cháu luôn hát đúng và rõ lời. Đây là một số điều trong những lý do mẹ cháu luôn khác với những người khác.
Cháu sẽ học hỏi mẹ nhiều hơn, chăm chỉ luyện tập. Theo năm tháng, cháu tin là cháu sẽ tìm ra cái mà sau đó người ta nhắc đến cháu với những cá tính nghề nghiệp không trộn lẫn, thứ mà chỉ riêng cháu có, như mẹ cháu. Nhắc đến cháu, khán giả sẽ nhận ra cháu ngay lập tức với những thứ của riêng cháu, là của cháu. Cháu là người nhiều năng lượng. Và cháu còn nhiều thời gian.
MC Thảo Vân ấn tượng với Rock của Thái Thùy Linh
MC Thảo Vân: “Qua Rock, Thái Thùy Linh đã khơi dậy được những cảm xúc mới lạ”
Tôi không hiểu về rock, nhưng 15 năm trước tôi đã nghe ca sĩ Thái Thùy Linh hát những bài cách mạng theo phong cách này, mạnh mẽ, đầy chất lính. Và với phong cách rock, Linh đã khơi dậy được những cảm xúc mới lạ trong chúng ta – những người trung niên tưởng như những cảm xúc xưa cũ đấy không còn gặp lại. Linh vốn là người mạnh mẽ. Rock rất hợp với Linh. Tôi có cố gắng cũng chẳng làm được.
Ca sĩ-nghệ sĩ piano Thùy Dung: Tôi thấy là Linh thành công
Ca sĩ-nghệ sĩ piano Thùy Dung: “Tôi đưa cả nhà 10 người đi xem minishow Bộ đội”
Tôi đưa cả nhà 10 người đi xem minishow Bộ đội, để nghe Thái Thùy Linh hát “nhạc bộ đội” theo phong cách rock. Những đứa trẻ sẽ cảm nhận những bài hát cách mạng xưa được trình diễn theo phong cách hợp với bọn chúng, khác với phong cách mà chúng ta - tôi và anh - đã nghe. Tôi thấy là Linh thành công.
Nguyễn Quốc (thực hiện)
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/thu-vi-nghe-hat-ca-khuc-bo-doi-theo-phong-cach-rock-post611341.antd