Thú vui của du lịch... một mình!

Thú vui của du lịch... một mình!
4 giờ trướcBài gốc
Homestay trước Bãi đá 7 màu (làng chài Bình Thạnh) thường đón những du khách thích trải nghiệm một mình
Một mình… nhưng không cô đơn
Nếu trước đây người Việt thường ưu tiên đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, thì nay, nhiều người chọn du lịch một mình như một cách cân bằng cuộc sống. Không ít người chia sẻ rằng, “tận hưởng một mình” giúp họ tự tin, trưởng thành và có thêm kỹ năng ứng biến khi phải tự lên kế hoạch, đặt phòng, di chuyển và khám phá. Sự phát triển của các nền tảng du lịch trực tuyến cũng giúp hành trình một mình trở nên dễ dàng hơn.
Hơn 12 năm trước, chị Hồ Thị Ngọc Nam (xã Phan Rí Cửa) với tính cách thích mạo hiểm, khám phá, đã chu du qua 5 nước Đông Nam Á (Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan) sau nhiều lần xuyên Việt một mình. Thời điểm ấy, khái niệm “solo travel” còn khá mới mẻ, thế mà cô gái mới 24 tuổi đã ung dung đến nhiều vùng đất khác nhau nhờ vốn ngoại ngữ lưu loát của mình.
Chị Hồ Thị Ngọc Nam du lịch một mình tại vùng đất Alaska - Mỹ
Tuy nhiên, chị Nam chia sẻ: “Không phải giỏi ngoại ngữ, có tiền là có thể phượt một mình, để chuẩn bị cho chuyến “du hành”, mình phải lên kế hoạch trước cả tháng, đặt mua vé máy bay giá rẻ, sau đó liên hệ với bạn bè trên trang Couchsurfing (trang web dành cho dân phượt khắp nơi trên thế giới). Tại các nước mình đến, những người bạn bản xứ đã hỗ trợ nhiệt tình. Nhưng để nhận được sự giúp đỡ ấy, dân phượt cần phải có kinh nghiệm giao tiếp tốt và am hiểu chút chút văn hóa tại nơi đến”.
Trong 10 năm gần đây, cô gái ấy vừa siêng năng làm việc và vẫn kiên định sở thích riêng, xách ba lô lên, đi qua nhiều quốc gia khác nhau như: Mỹ, Hà Lan, Canada, Na Uy... Mỗi nơi đi qua đều có những trải nghiệm thú vị riêng, gặp được những người bạn mới, nhưng đọng lại trong tâm hồn chị Nam là những suy nghĩ tích cực, những cái nhìn khách quan về con người, văn hóa, giao thông ở những nơi đến.
Ông Lương Minh Hữu dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn có niềm đam mê du lịch một mình và có tình cảm đặc biệt với Lâm Đồng
Du lịch chậm
Vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, nhiều người muốn không gian riêng tư, tĩnh lặng để chiêm nghiệm, đọc sách hay đơn giản họ muốn khám phá thế giới theo cách riêng. Nhiều bạn trẻ cứ xách ba lô nhỏ gọn, vài cuốn sách yêu thích và lên đường. Chị Nguyễn Thùy Trang (Tây Ninh), cứ vài tháng lại ghé homestay sát làng chài Bình Thạnh (xã Liên Hương) để tái tạo năng lượng. Mỗi sáng, chị tắm biển, phơi nắng, dạo quanh làng... Phần lớn thời gian còn lại chị nằm võng ở homestay đọc sách.
Chị Trang chia sẻ: “Tôi thường chọn những nơi yên tĩnh, gần thiên nhiên như: biển, Bảo Lộc hay Đà Lạt để nghỉ ngơi. Với tôi, cảm giác tạm rời xa công việc, đời sống đô thị, chỉ đơn giản là đổi chỗ ngủ, đọc sách và tận hưởng không khí trong lành cũng đã là cách chữa lành hiệu quả nhất”.
Du lịch một mình có cái hay riêng, là sự tự do tuyệt đối, có thể thức dậy bất cứ lúc nào, dừng
chân ở nơi mình muốn và chiêm ngưỡng thế giới theo nhịp riêng.
Chị Hồ Thị Ngọc Nam (xã Phan Rí Cửa)
Không riêng người trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng chọn du lịch một mình để tận hưởng nhịp sống chậm. Dù đã ngoài 80 tuổi, ông Lương Minh Hữu (TP Hồ Chí Minh) vẫn đam mê xê dịch. Những năm qua, ông đã đi nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước; mỗi khi săn được vé rẻ lại một mình lên đường, thuê xe máy khám phá văn hóa, cảnh quan và ẩm thực địa phương.
Ông đặc biệt yêu mến Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng - nơi từng gắn bó thời trẻ nên chứa nhiều kỷ niệm. Mỗi mùa hoa hay dịp có sự kiện đặc biệt, ông lại một mình rong ruổi phố núi, chụp ảnh, thăm bạn cũ rồi thuê xe máy khám phá vùng lân cận, ra Mũi Né, xã Tân Thành hay đặc khu Phú Quý với tâm thế thong dong, không vội vã.
Theo ông Hữu, tuổi hưu là lúc có thời gian thực hiện đam mê xê dịch, dù du lịch một mình ở tuổi U80 đòi hỏi sức khỏe và sự chuẩn bị kỹ càng. Thay vì đi theo đoàn “cưỡi ngựa xem hoa”, ông thích tự khám phá nơi mình muốn đến, thưởng thức đặc sản và gặp lại bạn bè cũ để chuyến đi thêm ý nghĩa.
Với nhiều người, du lịch một mình không phải là cô đơn mà là cơ hội để sống chậm, tận hưởng cảm giác tự do, lắng nghe bản thân và khám phá thế giới theo cách riêng.
Minh Vân .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/thu-vui-cua-du-lich-mot-minh-442652.html