Nhà đương kim vô địch vừa hứng chịu thất bại 2-3 trước Man Utd ở vòng 35 Ngoại hạng Anh. Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot đã bức xúc với cách VAR xử lý tình huống dẫn đến bàn thắng của Benjamin Sesko, giúp Man Utd vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 14 phút.
Theo nhà cầm quân người Hà Lan, bóng đã chạm tay tiền đạo Benjamin Sesko trước khi lăn qua vạch vôi. Ông cho rằng các đoạn quay chậm cho thấy quỹ đạo bóng có sự thay đổi, dù rất nhẹ và điều đó đủ để đặt ra nghi vấn về tính hợp lệ của bàn thắng.
HLV Arne Slot đã bức xúc với cách VAR công nhận bàn thắng dường như đã chạm tay Benjamin Sesko.
“Vấn đề không nằm ở việc Sesko cố ý hay vô tình mà ở quy định nếu cầu thủ ghi bàn để bóng chạm tay ngay trước pha lập công, bàn thắng phải bị hủy”, ông nhấn mạnh.
Từ tình huống này, HLV Slot đưa ra nhận xét đầy chua chát: “Liverpool đã phải chịu nhiều quyết định bất lợi trong suốt mùa giải, đặc biệt ở những pha bóng cần VAR can thiệp hoặc các tình huống 50-50”.
“Mỗi khi ranh giới đúng sai trở nên mong manh, phần thiệt gần như luôn nghiêng về Liverpool”, nhà cầm quân 47 tuổi quả quyết.
Nhà cầm quân này ví dụ Liverpool từng được cho hưởng phạt đền trước PSG ở lượt về tứ kết Champions League nhưng VAR can thiệp khiến trọng tài chính “bẻ còi”.
“Tuy nhiên ở trận PSG gặp Bayern Munich, một pha va chạm tương tự lại được giữ nguyên quyết định phạt đền. Sự thiếu nhất quán ấy cho thấy Liverpool luôn phải nhận những quyết định bất lợi”, ông nói thêm.
Không dừng lại ở VAR, HLV Liverpool còn phàn nàn về cách trọng tài điều hành trận đấu. Ông nhắc đến việc thủ môn của Liverpool từng nằm sân vì chấn thương nhưng trọng tài không dừng trận. Trái ngược, ở trận gặp Man Utd, một cầu thủ chủ nhà ở ngoài đường biên lại khiến trận đấu bị ngắt ngay khi Liverpool đang triển khai bóng.
Chiến lược gia Slot cho rằng, những chi tiết như vậy đã lặp lại nhiều lần và tạo thành nỗi ấm ức kéo dài.
HLV Arne Slot cho rằng cả mùa bóng này Liverpool luôn nhận những quyết định bất lợi từ VAR.
Sau những lời cay đắng, HLV Slot thừa nhận Liverpool đã tự làm khó mình. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng đội khách mất bóng ở vị trí nguy hiểm, thua nhiều pha tranh chấp quan trọng và rơi đúng vào thế trận mà Man Utd mong muốn.
Theo ông, hai bàn thua đầu tiên phản ánh rõ vấn đề của Liverpool. Bàn mở tỷ số của tiền đạo Matheus Cunha đến từ tình huống cố định, còn bàn thứ hai xuất phát sau pha mất bóng ở trung lộ, nơi Man Utd rất mạnh trong tranh chấp và phản công.
“Liverpool đã chuẩn bị cho những kịch bản đó nhưng vẫn không thể ngăn chặn”, ông thừa nhận.
Chiến thắng trên sân nhà Old Trafford giúp Man Utd chính thức đoạt vé dự Champions League sau 2 mùa vắng bóng, trong khi Liverpool vẫn tạm thời xếp thứ 4 với 58 điểm, chỉ hơn Aston Villa về chỉ số phụ.
Như Yên