Hà Nội FC chấp nhận thua tối thiểu 0-1 trước Thể Công Viettel. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Dù mới đi qua ba vòng đầu mùa giải, câu lạc bộ Hà Nội đã rơi vào tình thế khó khăn khi chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào tại V-League 2025/26.
Với áp lực đó, trận đấu với Thể Công Viettel ở Cúp Quốc gia được coi là cơ hội để đội bóng Thủ đô lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, một lần nữa, đoàn quân của huấn luyện viên Teguramori lại gây thất vọng.
Ngay phút đầu tiên, Hà Nội đã thể hiện rõ quyết tâm. Đội trưởng Hùng Dũng tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng dội xà ngang khung thành Thể Công Viettel, mở đầu chuỗi sức ép lớn của đội khách trong hiệp 1.
Đội bóng Thủ đô nhập cuộc khá tốt trong khoảng thời gian đầu hiệp 1.
Đội bóng áo lính phải mất hơn 20 phút mới bắt đầu lấy lại thế trận, và có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 31 khi trung vệ Kyle Colonna đánh đầu trúng cột dọc, trước khi Pedro Henrique dứt điểm bồi nhưng không thắng được thủ môn Văn Hoàng.
Hiệp 2 chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn hơn. Văn Quyết có liên tiếp hai cơ hội ở phút 58 và 64 nhưng đều không thắng được thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel.
Khi Hà Nội đang dâng cao tìm bàn thắng, họ bất ngờ nhận “đòn hồi mã thương” ở phút 79. Lucao chọc khe thông minh cho Pedro Henrique thoát xuống, loại bỏ Thành Chung và dứt điểm chéo góc hạ gục Văn Hoàng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Ngoại binh Pedro Henrique có bàn thắng mở tỷ số cho Thể Công Viettel.
Chưa dừng lại, ba phút sau, Pedro suýt nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Thành Chung và Văn Hoàng. Về cuối trận, Hà Nội dồn toàn lực tấn công, tung thêm Xuân Tú, Văn Trường, Passira... vào sân.
Thế nhưng, những cơ hội cuối cùng cũng không được chuyển hóa thành bàn thắng. Điển hình là ở phút bù giờ thứ 6, Tuấn Hải dứt điểm vội vàng trong tư thế thuận lợi, đưa bóng lên trời, khép lại hy vọng mong manh của đội khách.
Thua trận 0-1, Hà Nội FC kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 4 và sớm nói lời chia tay với Cúp Quốc gia 2025.
Trong khi đó, Thể Công Viettel giành vé vào vòng 1/8 và sẽ chạm trán Công an Hà Nội. Trái ngược với sự hưng phấn của đội bóng áo lính, đội bóng Thủ đô giờ chỉ còn biết đặt niềm tin vào đấu trường V-League để tìm lại phong độ.
Đội hình thi đấu
Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Kyle Colonna, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Văn Khang (Văn Đức 87’), Hữu Thắng (Nhật Nam 65’), Pedro, Lucao.
Hà Nội: Văn Hoàng, Văn Thắng (Văn Xuân 52’), Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Hùng Dũng, Willian (Xuân Tú 86’), Hai Long (Daniel Passira 72’), Nascimento (Văn Trường 81’), Văn Quyết (Văn Toàn 81’), Tuấn Hải.
Một số hình ảnh của trận đấu
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Hà Nội và Thể Công Viettel. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Hai Long bất lực trên hàng công Hà Nội FC.
Thủ thành Văn Hoàng của Hà Nội đấm bóng cứu nguy tình huống bóng bổng.
Những cú dứt điểm thiếu sự nguy hiểm của tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải không thể mang về bàn gỡ cho Hà Nội.
Người hâm mộ Thể Công Viettel ăn mừng chiến thắng trên sân vận động Hàng Đẫy.
PHAN THẠCH - TRẦN HẢI