Kết quả cay đắng ấy không chỉ khiến đội bóng trẻ “Harimau Malaya” dừng bước, mà còn làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Malaysia trên mạng xã hội.
Nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng tột cùng khi chứng kiến đội nhà lại gục ngã trước kình địch khu vực. Một cổ động viên viết: “Đây chính là lý do Malaysia phải dựa vào cầu thủ nhập tịch. Đá toàn cầu thủ bản địa thì trình độ chỉ dừng ở giải quốc nội, không thể mơ World Cup hay thậm chí Asian Cup”.
Không ít ý kiến còn chỉ trích thẳng hàng loạt vấn đề: từ khả năng chuyền bóng, thiếu bình tĩnh, đến tinh thần thi đấu. Một người hâm mộ cay đắng thốt lên: “Xem mà cháy ruột. Cơ hội thì tham lam, chuyền thì hỏng. Đúng là chưa đủ tầm, bóng đá Malaysia mãi chỉ biết làm khán giả”.
Trận thua 1-2 trước U23 Thái Lan ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 đã khép lại giấc mơ đi tiếp của U23 Malaysia. Ảnh: Malaysia NT
Công tác huấn luyện cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Bộ ba HLV của U23 Malaysia bị cho là “đã thất bại ở hai giải đấu lớn liên tiếp”. Có CĐV mỉa mai: “Nếu FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) còn thương thì cho họ dẫn U12, có khi còn có ích hơn. Trả lương nghìn ringgit mà toàn thất bại thì có đáng không?”.
Trong 90 phút căng thẳng tại sân Thammasat, U23 Thái Lan mở tỷ số trước nhờ Kakana, nhưng lại để Malaysia gỡ hòa. Khi thế trận tưởng chừng bế tắc, mọi sự chú ý dồn vào những phút bù giờ. Và chính Kakana, ngôi sao sáng nhất trận, đã ghi bàn quyết định giúp Thái Lan thắng 2-1.
Sự thất vọng còn lớn hơn khi ở trận này, U23 Malaysia đã có cơ hội định đoạt số phận. Phút 89, tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney đối mặt khung thành trống trải nhưng dứt điểm không thành công. Chỉ ba phút sau, U23 Thái Lan tung cú đòn quyết định để giành vé đi tiếp, đẩy Malaysia vào bi kịch.
Từ chỗ kỳ vọng lứa trẻ sẽ tạo ra sự khác biệt, U23 Malaysia tiếp tục trở thành nỗi thất vọng. Trận thua trước Thái Lan không chỉ khiến giấc mơ châu Á tan vỡ, mà còn thổi bùng sự phẫn nộ trong lòng người hâm mộ, những người vốn đã mất kiên nhẫn với bóng đá trẻ Malaysia.
Bá Hổ