Việc chủ trương lập quỹ hỗ trợ cho những cá nhân cứu giúp người bị tai nạn giao thông là hết sức thiết thực, thúc đẩy nhiều người làm việc tốt hơn. Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa nếu không có 5 triệu đồng thì sẽ chẳng có ai cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Song, thực tế cho thấy cũng không có nhiều người sẵn lòng cứu giúp người bị nạn, không phải vì họ vô tâm, mà vì sợ vướng vào những rắc rối không cần thiết.
Không ít người khi gặp các vụ tai nạn giao thông nhưng sau đó tìm cách tránh xa, không có ý định cứu giúp các nạn nhân. Tất nhiên, hầu hết những người trong số đó không phải không có lòng trắc ẩn, thương người, mà bởi vì sợ sau khi giúp đỡ sẽ phải gặp cơ quan chức năng để lấy lời khai, tệ hơn là bị người nhà nạn nhân hành hung vì tưởng họ là thủ phạm gây ra tai nạn. Chẳng phải thời gian qua đã có không ít người bị “tai bay vạ gió” khi cứu giúp nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông hay sao? Sau khi thực hiện lòng tốt, những người có thiện tâm này thay vì được cảm ơn lại bị chính người thân của nạn nhân hành hung đến phải nhập viện cấp cứu.
Đương nhiên không phải tất cả các gia đình của nạn nhân đều không phân rõ trắng đen mà xông vào đấm đá người cứu giúp. Song, từ một vài trường hợp từng xảy ra, mọi người đều mang tâm lý e dè, ngại ngần không dám cứu giúp nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông vì sợ mình sẽ là người tiếp theo rơi vào tình huống éo le là gặp những gia đình không biết điều. Bởi thế, khi Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được thi hành, thay vì ngập ngừng, nhiều người sẽ lập tức quyết định cứu giúp nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông. Vẫn biết thiện tâm luôn có sẵn trong mỗi người, nhưng có sự khích lệ thì sẽ thúc đẩy thêm những tấm lòng tốt hơn, nhiều hơn và nhân rộng hơn nữa!
Tinh Anh