Ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp một bàn chân thương tật bị mất 4 ngón chân và chỉ còn ngón chân cái được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Thông tin được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng, thu hút hàng nghìn bình luận. Bên cạnh sự quan tâm, không ít người hoài nghi về độ xác thực của bức ảnh.
Hình ảnh bàn chân thương tật được lan truyền không phải của Đàm Vĩnh Hưng.
Một nguồn tin thân cận với nam ca sĩ tiết lộ với VietNamNet hình ảnh trên sai sự thật. Thực tế, Đàm Vĩnh Hưng có bị chấn thương nhưng không như những gì các kênh đăng tải hiện nay.
"Một kênh YouTube phân tích vụ tai nạn của anh Hưng, có chèn hình ảnh minh họa bàn chân thương tật. Vậy mà không hiểu vì sao nhiều trang tin hiểu lầm và đăng tải dù thông tin rất thiếu kiểm chứng", người này nói.
Theo phóng viên tìm hiểu, hình ảnh gây ồn ào trên xuất phát từ một video livestream trên kênh có tên N.V.T.Đ. vào ngày 5/2. Chủ nhân kênh YouTube cũng nói rõ hình ảnh là của nạn nhân khác gặp tai nạn tương tự.
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về hình ảnh sai sự thật.
Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ sự bức xúc trước thông tin thất thiệt, ảnh hưởng đến danh dự của mình.
Sau biến cố, Đàm Vĩnh Hưng nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bên người thân. Dịp Tết, anh sắm sửa, trang hoàng biệt thự, vừa dành thời gian bên mẹ và con trai - bé Polo Huỳnh.
Chưa được trở lại sân khấu, ca sĩ nói buồn, thấy nhớ không khí chạy show cuối năm nên tích cực làm thiện nguyện, livestream bán hàng cho khuây khỏa.
Ca sĩ ở nhà sum họp con trai vào dịp Tết.
Trong một video, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự mình đang "thất nghiệp", anh trông đợi đến tháng 4 để được đi hát trở lại.
“Xin cúi mình thật thấp cùng với lòng biết ơn gửi đến những yêu thương, cảm thông, lo âu, thấu hiểu và cả những giọt nước mắt đã rơi xuống...", anh bày tỏ.