Những ngày qua, cõi mạng xôn xao với tin đồn "The Batman Part 2" của Robert Pattinson đã bị "khai tử". Fan hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên, lo sợ số phận của Hiệp sĩ Bóng đêm yêu thích. Nhưng liệu sự thật có đúng như vậy? James Gunn - "thuyền trưởng" mới của vũ trụ DC, đã chính thức lên tiếng và những gì ông nói có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.
James Gunn trực tiếp lên tiếng
Không để người hâm mộ phải thấp thỏm thêm, James Gunn - đồng CEO DC Studios và kiến trúc sư trưởng của DC Universe (DCU) mới đã phá tan im lặng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Rolling Stone vào ngày 16/6, ông khẳng định một cách đanh thép: "Mọi người đang quá khích - 'The Batman Part 2' không hề bị hủy. Kịch bản vẫn đang được hoàn thiện và Matt Reeves cần thời gian để phát triển đứa con tinh thần của anh ấy".
"'The Batman Part 2' không hề bị hủy", lời khẳng định khiến fan yên lòng - (Ảnh: Warner Bros).
Lời khẳng định từ một trong những nhân vật quyền lực nhất DC đã xua tan đám mây u ám đang bao trùm cộng đồng fan. Vậy điều gì đã khiến tin đồn này lan rộng đến vậy?
Một trong những nguyên nhân khiến fan hoang mang có lẽ nằm ở việc định hình lại Vũ trụ DC. James Gunn đã làm rõ rằng, series "The Batman" của đạo diễn Matt Reeves sẽ tồn tại dưới nhãn "Elseworlds". Điều này có nghĩa là, bộ phim sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi vũ trụ chung DC mà ông đang xây dựng, nơi "Superman" của ông sẽ là viên gạch đầu tiên.
"The Batman" sẽ tồn tại dưới nhãn "Elseworlds" - (Ảnh: Warner Bros).
"Dự án của Matt nằm trong một dòng thời gian riêng biệt" Gunn giải thích. Ông cũng khéo léo gieo một tia hy vọng nhỏ cho những fan hâm mộ mong muốn Robert Pattinson "gia nhập" DCU chính: "Dù Robert Pattinson được người hâm mộ yêu mến, khả năng nhập cuộc vào vũ trụ DC mới là rất thấp nhưng tôi không bao giờ nói 'không' hoàn toàn." Điều này cho thấy, trong tương lai xa, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng hiện tại, Batman của Pattinson vẫn sẽ "cô độc" trong thế giới riêng của mình.
Lý do đằng sau sự im lặng
"The Batman" (2022) từng là một cú hit phòng vé, thu về hơn 770 triệu USD toàn cầu với kinh phí 185 triệu USD, đồng thời nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình và khán giả (85% trên Rotten Tomatoes). Tuy nhiên, sau gần ba năm kể từ thành công vang dội đó, không một thông tin cụ thể nào về phần tiếp theo được công bố, khiến người hâm mộ không khỏi sốt ruột và lo lắng là điều dễ hiểu.
James Gunn đã đề nghị khán giả "kiên nhẫn chờ đợi", bởi vì "Matt Reeves cần thời gian để phát triển đứa con tinh thần của anh ấy." Sự chậm trễ này không phải do bộ phim bị hủy, mà là do sự tỉ mỉ trong quá trình sáng tạo. Các nguồn tin từ Collider và Screen Rant cũng xác nhận rằng Matt Reeves đang rất cẩn trọng với kịch bản, và đây là lý do chính khiến phần 2 dự kiến ra mắt vào tháng 10/2027.
James Gunn đã đề nghị khán giả "kiên nhẫn chờ đợi" - (Ảnh: Warner Bros).
Trong khi "The Batman Part 2" vẫn đang thai nghén, James Gunn cũng đang tất bật với dự án "Superman" do chính mình đạo diễn, dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm nay, đánh dấu chương mới cho vũ trụ DC do Gunn lèo lái. Dù vậy, ông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Batman của Matt Reeves: "Tôi háo hức được đọc kịch bản," ông chia sẻ.
Với lời cam kết chắc nịch từ James Gunn, người hâm mộ toàn cầu có thể tạm an tâm rằng "The Batman Part 2" không những không bị hủy mà còn đang được Matt Reeves ấp ủ một cách cẩn trọng nhất. Hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi để được chứng kiến Hiệp sĩ Bóng đêm trở lại màn ảnh rộng với một phiên bản xứng tầm kỳ vọng.
Thanh Thảo - CTV