Thực hư về một 'thiên tài thất bại'

Thực hư về một 'thiên tài thất bại'
6 giờ trướcBài gốc
Kim Ung-yong - thần đồng.
Tuy nhiên, cuộc đời về sau của ông không có gì nổi bật, ông sống bình lặng với vai trò là một giáo sư đại học bình thường. Phải chăng đây là một “thiên tài thất bại”?
IQ cao nhất thế giới
Sinh ngày 8/3/1962, Kim Ung-yong dường như sinh ra để làm nên những điều vĩ đại. Khi chỉ mới 1 tuổi, cậu bé đã thông thạo bảng chữ cái tiếng Hàn và một nghìn chữ Hán, nhờ học bộ sách “Thiên Tự Văn”, một tác phẩm thơ ca Trung Quốc thế kỷ thứ VI.
Lên 3 tuổi, Kim đã giải được các bài toán vi phân và tích phân, thậm chí còn xuất bản một tuyển tập các bài luận, thư pháp, tranh minh họa viết bằng tiếng Anh và tiếng Đức - một kỳ tích mà không phải người lớn nào cũng làm được.
Ở tuổi lên 4, cậu bé đã đạt điểm trên 210 trong bài test trí thông minh Stanford-Binet, dạng kiểm tra được thiết kế cho trẻ 7 tuổi. Với kết quả này, cậu được Sách kỷ lục Guinness công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất từng được ghi nhận. Đến năm 5 tuổi, Kim Ung-yong có thể nói thông thạo năm thứ tiếng: Hàn, Nhật, Anh, Đức và Pháp.
Lần đầu xuất hiện trên truyền hình trong một chương trình của Nhật Bản có tên Fuji TV, Kim giải các bài toán vi phân, tích phân phức tạp, thể hiện khả năng đa ngôn ngữ và đọc thơ trực tiếp trước khán giả. Cậu nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu.
Ở tuổi lên 8, Kim Ung-yong rời Hàn Quốc đến Hoa Kỳ, nơi cậu được cho là đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ về Vật lý hạt nhân tại Đại học Colorado. Cậu thu hút sự chú ý của NASA và được cơ quan này tuyển dụng làm chuyên gia nghiên cứu.
Thiên tài không có tuổi thơ
Trên lý thuyết, thành tựu của Kim là đỉnh cao của ước mơ mà mọi bậc phụ huynh đều mong muốn ở một đứa con tài năng. Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Kim là một thiên tài, nhưng cũng chỉ là một đứa bé. Cậu không có đồng nghiệp thực sự nào ngang bằng, những người làm chung đều lớn hơn cậu cả chục tuổi.
Vào mùa Hè năm 1978, Kim nghỉ việc tại NASA, quyết định trở về Hàn Quốc. Mặc dù được cho là đã lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Hoa Kỳ khi còn rất trẻ, nhưng các công ty Hàn Quốc cho rằng nhiều thông tin họ nghe được về Kim là những lời phóng đại.
Tệ hơn nữa, anh không có bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông, trong khi các kỳ thi tuyển sinh đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là rất khắt khe.
Đó là lúc mọi người bắt đầu gán cho Kim biệt danh “thiên tài thất bại”.
Sau nhiều năm được mệnh danh là thiên tài, nhiều người cho rằng Kim sẽ xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực nào anh đặt tâm huyết vào. Việc anh trở về Hàn Quốc không thể tìm được việc làm hay thậm chí vào đại học, cho thấy anh ta đã “thất bại”. Nhưng chính xác thì Kim đã thất bại ở điều gì?
Chắc chắn, cha mẹ Kim - cả hai đều là giáo sư đại học - đã nhận ra tiềm năng của con và ảnh hưởng không nhỏ đến đường đời của anh, nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thực sự có cơ hội tự định hình ước mơ của mình.
Cuối cùng, dường như anh ta đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Sau khi rời Seoul, Kim theo học tại Đại học Chungbuk. Ở đó, anh bắt đầu tìm thấy sự bình thường và hạnh phúc. “Tôi không có ký ức về trường tiểu học hay trung học. Vì vậy, ở đại học, tôi đã học được rất nhiều điều mình chưa biết, và tôi hài lòng với điều đó. Làm sao tôi có thể thất bại khi tôi đang hạnh phúc? Tôi đã không thất bại”, anh bày tỏ.
Kim Ung-yong - giảng viên đại học.
Cuộc sống bình lặng
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim bắt đầu giảng dạy và xuất bản hơn một trăm bài báo quốc tế. Ông gặp một người phụ nữ và kết hôn. Họ có hai con. Ông sống một cuộc sống bình lặng của một giáo viên bình thường. Nhưng câu chuyện về ông vẫn đặt ra nhiều câu hỏi.
Xét cho cùng, chính cha của Kim đã gieo rắc nghi ngờ về câu chuyện của con mình. Trước hết, ông từng nói với báo chí Hàn Quốc rằng, Kim chỉ rời khỏi đất nước một lần để tham gia chương trình truyền hình ở Nhật Bản. Không có ghi chép nào cho thấy Kim từng theo học tại Đại học bang Colorado.
Về việc Kim làm việc tại NASA càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ, đặc biệt là khi luật lao động trẻ em đầu tiên ở Hoa Kỳ được ban hành vào những năm 1930. NASA, với tư cách là một cơ quan chính phủ, rõ ràng đã vi phạm luật nếu tuyển dụng Kim. Ông ta chắc chắn cũng không phải là một nhà nghiên cứu cấp cao ở đây như lời tuyên bố.
Dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn và lời kể từ cả cha và mẹ của Kim, điều rất có thể đã xảy ra là một câu chuyện thực tế hơn nhiều. Kim Ung-yong đã thể hiện trí thông minh phi thường từ khi còn nhỏ, điều này đã tạo ra một cơn bão truyền thông.
Các phóng viên liên tục phỏng vấn và chụp ảnh, gây áp lực cho cậu bé khiến gia đình tung ra câu chuyện rằng con trai họ đang ở Mỹ, theo học đại học và làm việc tại NASA. Sự thật là, cậu bé được bảo vệ kín đáo trong nhà, bị cô lập để tập trung học, điều mà sau này Kim nói rằng anh ước mình được đi học tiểu học lúc đó.
Cuối cùng, điều khiến Kim phiền muộn suốt cuộc đời không phải là cái mác “thiên tài thất bại”, mà chính là cái mác “thiên tài”. “Tôi đã dành cả đời mình để chống lại hình ảnh ‘thần đồng’ bị gán cho mình. Mọi người nói tôi là một thiên tài thất bại. Nhưng tôi không phải là thiên tài.
Nếu tôi không phải là thiên tài, làm sao tôi có thể là một ‘thiên tài thất bại’?”, ông bày tỏ.
Theo Allthatsinteresting
Lê Du
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/thuc-hu-ve-mot-thien-tai-that-bai-post773570.html