Tôi đang sống cùng chồng và con gái gần 2 tuổi trong căn hộ thuê tại một khu chung cư ở Hà Nội. Bố mẹ chồng tôi sống ở khu tập thể cách chỗ chúng tôi không xa.
Nhớ ngày chuẩn bị đám cưới, bố mẹ chồng đã chủ động đề xuất sau khi cưới sẽ cho chúng tôi ra ở riêng luôn. Dĩ nhiên, là dâu mới, lại không phải sống chung với bố mẹ chồng, tôi mừng lắm. Vậy là chúng tôi bắt đầu đi tìm chỗ thuê nhà và thuê một căn chung cư ở từ đó đến giờ cũng hơn 3 năm.
Cưới xong không lâu thì tôi có bầu. Dù hay ốm nghén, sức khỏe không được tốt nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm cho tới lúc sinh. Tôi không muốn nghỉ sớm vì sẽ dồn áp lực tài chính lên chồng. Chúng tôi còn phải trả tiền thuê nhà và để dành tiền để thực hiện mục tiêu mua được căn nhà cho riêng mình.
Ảnh minh họa.
Nói về bố mẹ chồng tôi, có lẽ do không sống chung nên mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng nhìn chung cũng vẫn tốt đẹp. Lúc tôi bầu, thỉnh thoảng mẹ chồng cũng nấu mấy món bổ dưỡng mang sang cho tôi ăn. Rồi lúc tôi sinh con, bà cũng chạy đi chạy lại cùng mẹ đẻ chăm tôi lúc ở cữ.
Lúc tôi đi làm trở lại, tôi nhờ mẹ đẻ từ quê lên trông cháu vì mẹ chồng bận các hoạt động sinh hoạt tập thể. Cứ như vậy, suốt hơn 1 năm qua, mẹ đẻ sống cùng với nhà tôi. Nhiều lúc sang nhà tôi chơi, bố mẹ chồng còn thể hiện sự biết ơn với thông gia khi bỏ công bỏ việc ở quê để lên đỡ đần con cháu.
Cứ ngỡ được về làm dâu trong gia đình tử tế và cuộc sống của tôi cứ mãi màu hồng như thế. Nhưng không, cách đây ít ngày, tôi phát hiện bố mẹ chồng, thậm chí cả chồng tôi không hề tốt như tôi vẫn nghĩ.
Từ giữa tháng 5, chị dâu tôi sinh con nên mẹ tôi phải về quê chăm cháu nội. Khi ấy, con gái tôi cũng gần 2 tuổi nên tôi tính cho con đi học, làm quen trường lớp luôn trong dịp hè này, vào đầu năm học mới cho đỡ bỡ ngỡ. Vậy là vợ chồng tôi thống nhất thuê một người giúp việc để giúp đưa đón con trong giai đoạn làm quen này.
Nhà tôi thuê một cô giúp việc ngoài 50 tuổi, nhanh nhẹn, tháo vát và có kinh nghiệm đi giúp việc nhiều năm. Ngay ngày đầu đến nhận việc, cô đã hồ hởi nói không ngờ được về đúng căn nhà nơi cô đã làm giúp việc cách đây 5 năm trước, chỉ khác là giờ chủ mới là chúng tôi.
Thấy cô đã quen nhà, quen đường đi lối lại, tôi cũng yên tâm lắm. Tôi cũng chia sẻ với cô giúp việc chuyện vợ chồng tôi thuê lại được căn nhà này và vẫn đang trả tiền thuê nhà đều đặn suốt hơn 3 năm qua cho chủ nhà trong miền Nam.
Nghe đến đây, người này thắc mắc chủ cũ là 2 ông bà người gốc Hà Nội, giờ lại bán cho người trong miền Nam. Thấy vậy, tôi cũng không để ý lắm. Thế nhưng, được 2 ngày, khi vô tình nhìn thấy bức ảnh cả gia đình tôi, có cả bố mẹ chồng, cô giúp việc lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Theo cô được biết, chính bố mẹ chồng cháu là chủ căn nhà này mà. Hồi cô còn ở với người thuê trước, thỉnh thoảng cô vẫn thấy mẹ chồng cháu đến đây thu tiền rồi dặn dò giữ nhà cửa cẩn thận. Cô ở với nhà đó hơn 1 năm nên cô biết rõ mà".
Ngẫm lại, lúc chúng tôi đi tìm nhà thuê, chính bố mẹ chồng nói có người quen giới thiệu cho căn nhà này, chủ nhà người miền Nam, cặp vợ chồng đang thuê chuyển công tác về quê nên họ trả nhà.
Vậy là chúng tôi ký hợp đồng qua một người quản lý trung gian do chủ nhà ủy quyền. Tôi chuyển tiền nhà 3 tháng một lần qua một tài khoản do chủ nhà cung cấp. Khi nào có vấn đề gì, tôi mới gọi điện. Nhưng hầu như suốt thời gian qua, giữa vợ chồng tôi và chủ nhà ít khi liên lạc với nhau.
Thế mà giờ người giúp việc lại nói chính bố mẹ chồng tôi là chủ. Không kiềm chế được, tối hôm đó tôi mang mọi chuyện nói với chồng. Ban đầu anh nói không biết nhưng sau khi tôi nói, sẽ gọi cả bố mẹ chồng đối chất với người giúp việc, anh đành nói ra sự thật.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em. Bố mẹ lúc đầu định lấy lại căn nhà đang cho thuê này để cho vợ chồng mình ở sau khi cưới. Thế nhưng sau đó, ông bà lại đổi ý, nói không muốn con dâu sẽ ỷ lại, muốn hai vợ chồng tự lập, tiết kiệm nên mới có hình thức cho thuê. Thực chất số tiền thu của nhà mình hàng tháng, ông bà chỉ giữ hộ, sau này mình mua nhà, ông bà lại đưa cho cả cục".
Tôi ngồi chết lặng. Điều khiến tôi ấm ức nhất không phải là chuyện tiền bạc. Mà là cảm giác bị lừa dối bởi chính những người thân trong gia đình. Tôi không cần họ phải cho tôi căn nhà này, nhưng ít ra cũng nên tôn trọng tôi mà nói sự thật.
Mấy ngày nay, tôi gần như mất ngủ. Tôi đã từng nghĩ mình có một người chồng tốt cùng gia đình nhà chồng tử tế, hóa ra, mọi thứ chỉ là giả tạo.
Giờ tôi không biết phải đối mặt thế nào với bố mẹ chồng. Tôi có nên tìm một căn nhà khác và chuyển đi ngay khỏi đây không?
D.Ngân