Thượng đỉnh Nhật - Hàn khép lại ở 'nốt cao' của màn hòa tấu trống

Thượng đỉnh Nhật - Hàn khép lại ở 'nốt cao' của màn hòa tấu trống
3 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng chơi trống trong chuyến thăm Nara, Nhật Bản ngày 13/1. Ảnh: Korea Joongang Daily
Khoảnh khắc ấy như một lời khẳng định cho cam kết chung của hai nhà lãnh đạo vốn thuộc về hai khuynh hướng chính trị đối lập: cùng gác lại quá khứ để hướng tới một tương lai hợp tác ổn định và thực chất hơn.
Những hoạt động vượt ngoài nghi thức
Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung được sắp xếp theo một lịch trình khá đặc biệt với những hoạt động hiếm thấy trong các cuộc tiếp xúc cấp cao. Đó là một chuyến tham quan chung tại ngôi chùa cổ Horyu-ji, quần thể kiến trúc gỗ cổ nhất tồn tại trên thế giới - một lựa chọn mang đậm tính văn hóa và biểu tượng.
Và đặc biệt, sau cuộc hội đàm cấp cao tập trung vào an ninh kinh tế, các vấn đề lịch sử và giao lưu nhân dân, nữ Thủ tướng nước chủ nhà đã mời vị khách Hàn Quốc “song tấu” với trống bài "Golden", bài hát chủ đề của bộ phim ăn khách toàn cầu "KPop Demon Hunters" của Netflix - một dự án hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, cũng như bài "Dynamite", ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard của nhóm BTS. Màn biểu diễn đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt, tạo nên bầu không khí cởi mở, gần gũi, vượt ra ngoài khuôn khổ nghi thức ngoại giao truyền thống.
Thủ tướng Sanae Takaichi, một tay trống cừ khôi và là fan hâm mộ của nhạc heavy metal, đã hướng dẫn Tổng thống Lee Jae Myung trong suốt buổi biểu diễn và hết lời khen ngợi kỹ năng chơi trống "nhập môn" của vị "học viên sáng dạ". "Tổng thống đã học chơi trống chỉ trong 5, 10 phút", bà Takaichi hào hứng nói tại buổi biểu diễn.
Cả hai nhà lãnh đạo đều mặc đồng phục màu xanh do phía Nhật Bản chuẩn bị, trên đó có tên của họ bằng tiếng Anh và quốc kỳ của hai nước, biểu tượng của tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau.
"Mặc dù nhịp độ của chúng tôi có hơi khác nhau, nhưng cả hai đều cố gắng bắt nhịp cùng nhau - chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai với một tấm lòng chung như vậy", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chia sẻ sự hào hứng trên trang cá nhân X vào sáng 14/1.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc mô tả khoảnh khắc đó như một minh chứng cho "sự ăn ý và mối quan hệ tốt đẹp" giữa hai nhà lãnh đạo. "Hai nhà lãnh đạo đã biến cuộc hội đàm sau hội nghị thượng đỉnh thành một khoảnh khắc giao lưu văn hóa đặc sắc", Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định.
“Khi chúng tôi gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh APEC năm ngoái, ông ấy có nhắc đến việc chơi trống là ước mơ của mình, vì vậy tôi đã chuẩn bị điều này như một món quà bất ngờ”, bà Sanae Takaichi viết trên X, đề cập đến cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hồi tháng 10/2025 tại Hàn Quốc.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tặng Tổng thống Lee Jae Myung một đôi dùi trống và hai nhà lãnh đạo đã ký tên lên đó.
Điều đáng chú ý là sự hòa hợp ấy diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo vốn đứng ở hai thái cực chính trị khác nhau. Bà Sanae Takaichi là gương mặt tiêu biểu của khuynh hướng bảo thủ cứng rắn tại Nhật Bản, trong khi ông Lee Jae Myung xuất thân từ phe tự do tại Hàn Quốc. Nếu chỉ cách đây vài năm, sự khác biệt này có thể dẫn tới một hội nghị lạnh nhạt, thậm chí căng thẳng.
Sát cánh trong một thế giới phức tạp
Trước đó, bà Sanae Takaichi đã đích thân đón tiếp Tổng thống Lee Jae Myung bên ngoài nơi lưu trú của ông khi ông đặt chân đến Nara vào 13/1, bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm quê hương của bà. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết buổi đón tiếp đã được nâng cấp từ hình thức do khách sạn tổ chức ban đầu thành buổi đón tiếp do chính bà Sanae Takaichi chủ trì.
Phát biểu trong cuộc hội đàm tại Nara, Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ song phương, nhấn mạnh rằng việc duy trì quan hệ bền chặt giữa Tokyo và Seoul là yếu tố then chốt đối với ổn định khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng biến động hiện nay. “Bắt đầu từ chuyến thăm này, tôi hy vọng mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sẽ được đưa lên tầm cao mới”, bà nói.
Đối với Tổng thống Lee Jae Myung, đây là lần gặp thứ ba với Thủ tướng Sanae Takaichi và là chuyến thăm Nhật Bản thứ hai của ông kể từ cuộc hội đàm với cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba hồi tháng 8 năm ngoái. Tại cuộc gặp, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hướng tới tương lai, bất chấp những vấn đề tồn tại giữa hai nước.
“Trong một trật tự quốc tế ngày càng phức tạp và biến động nhanh, chúng ta phải nỗ lực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Lee nói. “Hợp tác giữa hai quốc gia của chúng ta quan trọng hơn bao giờ hết”.
Nhắc lại dấu mốc 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cuộc gặp tại Nara mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, đồng thời kêu gọi hai bên tập trung vun đắp các yếu tố tích cực trong quan hệ song phương trong 60 năm tới. “Bằng cách phát huy những mặt tích cực và quản lý thận trọng các yếu tố bất tiện, tiêu cực, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, ông nói.
Trước khi kết thúc cuộc họp báo, Tổng thống Lee Jae Myung còn một lần nữa bày tỏ sự xúc động. "Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thủ tướng Sanae Takaichi về sự hiếu khách đặc biệt và hào phóng, cũng như sự quan tâm đặc biệt mà bà đã thể hiện - không tiếc công sức, thậm chí gần như dốc toàn bộ tâm sức vào việc này - để cải thiện quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản".
Lựa chọn tương lai thay cho quá khứ
Sau bước cải thiện quan hệ dưới thời cựu Thủ tướng Fumio Kishida năm 2023, đà tích cực trong quan hệ Nhật - Hàn vẫn được duy trì, bất chấp những lo ngại ban đầu của dư luận hai nước và khu vực về khả năng quan hệ song phương có thể “nguội lạnh” dưới thời hai nhà lãnh đạo mới, cả Tokyo và Seoul đều cho thấy sự sẵn sàng tiếp tục con đường mà các chính phủ trước đã mở ra: tạm gác các vấn đề nhạy cảm, tập trung vào ổn định khu vực và tăng cường phối hợp với Mỹ - đồng minh chung của hai nước.
Những lo ngại về khả năng tái diễn căng thẳng song phương phần nào được xua tan khi Tổng thống Lee Jae Myung theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao “thực dụng”, tạm gác các vấn đề nhạy cảm và ưu tiên ổn định khu vực cũng như hợp tác sâu sắc hơn với đồng minh chung là Mỹ.
Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản và Hàn Quốc không ít lần vướng vào bất đồng liên quan đến giai đoạn Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên (1910 - 1945), đặc biệt là vấn đề “phụ nữ mua vui” - cách gọi những nạn nhân của hệ thống nhà chứa quân đội Nhật trong Thế chiến II - cũng như câu chuyện về lao động thời chiến. Những ký ức lịch sử ấy từng nhiều lần phủ bóng lên quan hệ song phương.
Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Nara trong những ngày đầu năm 2026 cho thấy một lựa chọn khác: đối thoại thay cho đối đầu, biểu tượng thay cho tranh cãi và tương lai thay cho quá khứ.
Chuyến thăm không có tuyên bố chung, không có những đoàn doanh nghiệp tháp tùng hùng hậu, càng không có những lễ ký kết hợp tác long trọng. Nhưng trong tiếng trống vang lên ngẫu hứng giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước và trong từng bước chân chậm rãi tiễn biệt giữa ngôi chùa cổ, Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Lee Jae Myung muốn gửi đi thông điệp rất rõ ràng rằng, giữa một thế giới bất định, họ quyết tâm thúc đẩy sự tin cậy chính trị, từ đó đưa mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc hướng về phía trước.
Quốc Đạt
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/thuong-dinh-nhat-han-khep-lai-o-not-cao-cua-man-hoa-tau-trong-10403775.html