Thương lắm, đồng bào ơi!

Thương lắm, đồng bào ơi!
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 22/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã tới thăm hỏi, động viên và trao tận tay cho bà con vùng lũ Khánh Hòa những phần quà nhỏ của người dân thành phố.
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào - đó là truyền thống từ bao đời nay của người dân Việt Nam.
Giá trị ấy đã được minh chứng qua thời gian nhất là mỗi khi đất nước gặp khó khăn, đồng bào ta gặp hoạn nạn. Còn nhớ giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành, không ai bảo ai, người Việt đã yêu thương nhau như thế, chia từng miếng cơm, manh áo, hỗ trợ nhau bất chấp cả hiểm nguy, tất cả cứ tự nhiên như chính dòng máu đang chảy trong huyết mạch cơ thể mình.
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “thương người như thể thương thân”…những câu ca dao tục ngữ, những đúc kết từ bao đời nay của người Việt ta đã được lưu truyền, lan tỏa và thấm sâu vào tâm trí của mỗi người con Lạc cháu Rồng, dù trong nước hay đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.
Đó là giá trị nhân văn cao cả mà không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có được. Đó là động lực, là sức mạnh để chúng ta chiến thắng kẻ thù, chiến thắng nghịch cảnh.
Người dân Thành phố lo lắng cho bà con vùng lũ, dù là ngày nghỉ nhưng sáng sớm nay các điểm tiếp nhận rất đông người dân mang hàng hóa tới.
Những ngày qua, hết miền bắc rồi miền trung, khu vực Tây Nguyên chìm trong biển nước, biết bao đồng bào ta đã trong cảnh “màn trời”, nhưng không còn “chiếu đất”. Nước ngập sâu tới tận nóc nhà. Có những người dân đã đành “bất lực” buông số phận cho mẹ thiên nhiên. Tài sản đối với bà con bây giờ không còn gì ngoài thân xác.
Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống nghĩa tình, từ tháng 8/2025 đã phát động kêu gọi ủng hộ bà con vùng bão, lũ và tới nay đã tiếp nhận hơn 235 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn túi thuốc gia đình, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, lương thực, và những vật dụng thiết yếu khác…Thành phố cũng đã nhanh chóng phân bổ nguồn tiền, hàng tới các địa phương trên tinh thần minh bạch, công khai với số tiền hơn 190 tỷ đồng.
Ngay trong tối qua (21/11), khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt tiếp nhận khẩn cấp quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào ta tại các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên, hàng chục nghìn tấn hàng đã được chuyển tới trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ngay lập tức.
Hàng trăm người dân không ai bảo ai, tự nguyện có mặt chung tay nhanh chóng phân loại hàng hóa, đóng gói gọn gàng. Chỉ vài giờ đồng hồ, ngay trong đêm, 15 tấn hàng được chuyển đi kịp thời tới bà con trong vùng đang bị cô lập, chia cắt bởi lũ dâng cao của tỉnh Khánh Hòa.
Những em học sinh Thành phố cũng mong muốn được góp một phần nhỏ sẻ chia với đồng bào ta đang gặp khó khăn.
Những gói quà nhỏ nhưng nó là tình cảm chân thành, là trách nhiệm của người dân thành phố mang tên Bác gửi tới bà con như một lời động viên trong lúc khó khăn này. “Gửi một chút yêu thương tới với bà con!” hay “Cố gắng lên nhé bà con ơi”… những nét chữ viết vội, nguệch ngoạc trên thùng hàng nhưng chất chứa biết bao nghĩa tình, sự nghẹn ngào trong đó.
Ngay trong sáng 22/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có mặt thăm hỏi, động viên và trao tận tay cho bà con vùng lũ Khánh Hòa những phần quà nhỏ của người dân thành phố.
Tình hình bão, lũ hiện nay vẫn còn những diễn biến khá phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân để có nhiều hơn những phần quà ý nghĩa chia sẻ với bà con trong và sau lũ, để sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Những hàng hóa thiết yếu vẫn đang tiếp tục được tiếp nhận, phân loại và đóng gói để chuyển tới tận tay bà con sớm nhất.
Với tinh thần “hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại thực tế”, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn bộ thông tin tiếp nhận và chi hỗ trợ sẽ đều được công khai, minh bạch. Lãnh đạo Thành phố cũng trân trọng cảm ơn và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp chính quyền, toàn hệ thống chính trị trên địa bàn và nhân dân.
Trong những năm kháng chiến, chúng ta đã luôn tự hào về một đất nước Việt Nam giàu truyền thống cách mạng, tinh thần bất khuất, anh dũng, kiên trung với lòng yêu nước nồng nàn và sự đoàn kết gắn bó, keo sơn.
Tinh thần ấy đã giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù. Và hôm nay, khi đối mặt với thiên tai, tinh thần ấy lại được lan tỏa. Sự sẻ chia, đùm bọc, yêu thương hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thương lắm, đồng bào ơi!
VƯƠNG LÊ
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/thuong-lam-dong-bao-oi-post925095.html