Thương nhớ sắc hoa quê nhà

Thương nhớ sắc hoa quê nhà
một ngày trướcBài gốc
Cây gạo xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô nằm trên triền đê uốn lượn bên dòng sông êm đềm.
Nằm trên triền đê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, những ngày này cây gạo già ở xóm 10 thu hút rất đông người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh bởi khung cảnh vô cùng yên bình. Trên triền đê uốn lượn, cây gạo bung nở đỏ rực, tựa như những ngọn đuốc thắp sáng cả một vùng trời.
Sắc đỏ của hoa gạo nổi bật trên nền trời xanh, hòa cùng màu xanh mướt của những cánh đồng lúa đương lúc xuân thì và dòng sông quê êm đềm, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Những cây gạo bừng nở sắc hoa giữa bầu trời xuân.
Dưới tán hoa gạo, những thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài thướt tha, điệu đà, tạo dáng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng máy ảnh lách tách, hòa cùng tiếng chim hót líu lo khiến bất cứ ai cũng như muốn hít hà trọn vẹn hương sắc dịu dàng ấy.
Clip Hoa gạo nở rực cả góc trời:
Chị Trần Thu Ngân, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô cho biết: Tôi ấp ủ chụp một bộ ảnh với hoa gạo đã từ lâu. Cây gạo ở đây nằm trong một không gian tuyệt đẹp, yên bình. Tôi rất vui vì mình đã kịp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp để mỗi khi ngắm nhìn tôi thấy yêu quê hương mình hơn.
Vẻ đẹp hoa gạo thu hút sự chú ý của người dân, du khách.
Không chỉ ở Yên Mỹ, những ngày này hầu như làng quê nào cũng bừng sáng bởi sắc đỏ hoa gạo. Trên con đường từ bến thuyền Tam Cốc vào chùa Bích Động sắc đỏ bình dị ấy cũng là điểm nhấn, góp phần tô đậm thêm sự cổ kính, yên bình giữa cảnh non nước hữu tình, đầy thơ mộng của vùng đất nơi đây.
Anh James, du khách Pháp cho biết: Ấn tượng đầu tiên của tôi là màu đỏ rực rỡ, ban đầu khi ngồi dưới thuyền tôi tưởng đó là màu của lá cây. Vẻ đẹp tươi tắn, duyên dáng như những thiếu nữ Việt Nam. Quê hương các bạn thật sự rất đẹp.
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh với hoa gạo ở Thung Nắng, xã Ninh Hải.
Những cây gạo già nua, thân sần sùi, tưởng chừng như đã cạn kiệt sức sống, bỗng bừng tỉnh giấc giữa tiết trời ấm áp. Hoa gạo không chỉ đẹp ở sắc màu, mà còn ở dáng vẻ kiêu hãnh, vươn mình lên cao, như muốn ôm trọn cả bầu trời quê hương vào lòng.
Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa giản dị mà không kém phần rực rỡ.
Dưới tán cây này, có những chàng trai, cô gái e ấp trao nhau ánh mắt tình tứ, những lời hẹn ước ngọt ngào. Có lũ trẻ con nô đùa, reo hò, nhặt những cánh hoa rơi rụng, kết thành vòng hoa đội đầu. Đàn trâu già thong dong gặm cỏ, trên lưng vài chú chim nhỏ vắt vẻo tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả đến lạ.
Có lẽ khi đã thấm mệt với những lo toan, bận rộn của cuộc sống hiện đại, con người ta có xu hướng tìm về những điều bình dị, thân thương. Và sắc hoa gạo chính là điểm hẹn để mỗi người tìm thấy tuổi thơ trong trẻo đã qua.
Những chùm hoa nở rực rỡ khiến ai cũng bồi hồi, xao xuyến.
Hoa gạo không chỉ làm đẹp cho cảnh sắc Ninh Bình, mà còn mang đến cho con người nơi đây những cảm xúc đặc biệt. Đó là niềm vui, là sự hy vọng, là niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.
Hoa gạo như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao thăng trầm của những miền quê và cũng là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, của tinh thần lạc quan, yêu đời.
Ninh Bình tháng tư, dịu dàng hương sắc, đắm say lòng người.
Minh Hải-Ngọc Linh
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/thuong-nho-sac-hoa-que-nha-571090.htm