Clip ghi lại hành động đẹp của Thượng tá Lường Xuân Hùng, Thiếu tá Bạch Tuấn Anh sơ cứu, hỗ trợ bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh bị tai nạn.
Chiều 31/5, chúng tôi gặp Thượng tá Lường Xuân Hùng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ, người đã trực tiếp sơ cứu cháu Vũ Lê Hồng Hạnh (SN 2011), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29/5.
Đoạn video do người dân ghi lại hình ảnh Thượng tá Lường Xuân Hùng cùng Thiếu tá Bạch Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ tham gia cứu người đã gây xúc động mạnh.
Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại, thời điểm đó, anh đang trên đường đi công tác từ phường Việt Trì về phường Hòa Bình. Khi đến đầu cầu Văn Lang (phường Thanh Miếu), cách khoảng 150–200m phía trước, anh thấy một chiếc xe máy đi loạng choạng rồi đổ ra đường. Đúng lúc tới nơi, anh thấy chiếc xe máy đè lên hai người. Một người đã thoát ra khỏi xe, còn một người vẫn bị xe đè lên. Trên xe chở hai bao gạo. Lúc đó, một số người dân đi xe máy cùng chiều cũng dừng lại để hỗ trợ các nạn nhân và nâng chiếc xe lên.
Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.
Thấy tình hình như vậy, Thượng tá Lường Xuân Hùng đỗ xe khẩn trương đến chỗ bé gái đang nằm bất tỉnh dưới đường. “Khi tôi chạy sang thì thấy cháu bắt đầu có biểu hiện co giật nhẹ. May mắn là mẹ cháu rất nhanh trí, đã đưa tay vào miệng con để tránh việc cháu cắn phải lưỡi. Ngay lúc đó, tôi thực hiện các động tác hỗ trợ hô hấp, đồng thời vỗ nhẹ vào mặt để gọi nạn nhân tỉnh lại vì lúc đó cháu không còn nhận biết được gì”- Thượng tá Lường Xuân Hùng cho biết.
Cùng thời điểm, Thiếu tá Bạch Tuấn Anh cũng có mặt và nhanh chóng phối hợp với Thượng tá Lường Xuân Hùng hỗ trợ nạn nhân. Trong quá trình sơ cứu, Thượng tá Lường Xuân Hùng liên tục hô hào mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu. Có người đề nghị đưa cháu lên xe để chở đi, nhưng anh cho rằng với tình trạng lúc đó không nên vội vàng di chuyển nạn nhân vì có thể gây sốc hoặc làm tình trạng chấn thương nghiêm trọng hơn.
Thượng tá Lường Xuân Hùng tiếp tục sơ cứu nạn nhân; đồng thời, anh cũng trấn an, động viên chị Lê Phương Nam (mẹ của bé gái) khi chị đang vô cùng hoảng loạn, liên tục cầu cứu những người xung quanh. Sau một thời gian, cháu Hạnh bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, nhịp thở dần trở lại. Khi thấy bé gái đã thở đều hơn, anh cùng những người có mặt tại hiện trường mới phần nào yên tâm.
Ảnh cắt từ clip Thượng tá Lường Xuân Hùng,Thiếu tá Bạch Tuấn Anh hỗ trợ người bị nạn.
Lúc này, tổ công tác của Công an tỉnh cũng có mặt, hỗ trợ phân luồng giao thông vì thời điểm đó lượng phương tiện qua lại rất đông, chủ yếu là xe tải và các phương tiện cỡ lớn. Đúng lúc đó, một xe cấp cứu của bệnh viện đi ngang qua hiện trường. Trên xe đang chở một bệnh nhân nặng phải thở oxy. Mọi người ra hiệu dừng xe. Đội ngũ y tế nhanh chóng xuống kiểm tra nhịp tim, mạch và hơi thở của bé gái, nhận định tình trạng đã ổn định hơn, các chỉ số sinh tồn cơ bản trở lại bình thường, nhân viên y tế tiến hành băng bó vết thương vùng đầu cho cháu.
Do xe cấp cứu đang chở bệnh nhân nặng nên không thể tiếp nhận thêm người. Tuy nhiên, đội ngũ y tế đã liên hệ điều động một xe cấp cứu khác tới hiện trường và yêu cầu để cháu nằm yên, không dựng dậy hoặc di chuyển tùy tiện. Trước sự lo lắng của người thân và nhiều người dân đến hỏi thăm, Thượng tá Lường Xuân Hùng cũng đề nghị mọi người giãn ra để tạo không khí thông thoáng cho cháu thở. Ít phút sau, xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, anh và mọi người bàn giao cháu Hạnh cho đội ngũ y tế rồi cùng đồng đội trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.
Sau khi con gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu và sức khỏe dần ổn định, xúc động trước hành động kịp thời cùng nghĩa cử cao đẹp của Thượng tá Lường Xuân Hùng, Thiếu tá Bạch Tuấn Anh và tổ công tác, anh Vũ Xuân Cường (chồng chị Nam) đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Phú Thọ. Trong thư, anh Cường chia sẻ: “Chiều 29/5, vợ tôi cùng con gái chở bao gạo từ xã Ba Vì, Hà Nội về nhà. Khi lưu thông đến khu vực cầu Văn Lang, chiếc xe máy bất ngờ bị nổ lốp, khiến hai mẹ con ngã văng xuống đường. Con gái tôi bị hất khỏi xe, chấn thương vùng đầu và rơi vào tình trạng bất tỉnh. Trong lúc gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng, rất may hai đồng chí Công an đã kịp thời có mặt, tận tình sơ cứu cho vợ và con gái tôi”.
Đây là một trong rất nhiều việc làm bình dị nhưng giàu tính nhân văn của CBCS Công an tỉnh Phú Thọ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân, sát dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ”.