Lá chắn biên cương
Ở “điểm nóng ma túy” Sơn La, có những “ông trùm” lão luyện điều hành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với các mắt xích được gắn chặt bằng mối quan hệ ruột thịt, thân tộc và được “trang bị hàng nóng” sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.
Trong thời gian công tác tại Phòng Nghiệp vụ, Thượng tá Hà Văn Chinh đã trực tiếp tham gia các vụ án, chuyên án triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển hàng chục bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp. Bởi vậy, việc điều động giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La kỳ vọng Thượng tá Hà Văn Chinh sẽ cùng tập thể đơn vị dựng lên lá chắn vững chắc để ngăn chặn “dòng chảy ma túy” từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Sơn La.
Biên giới xã Phiêng Khoài với nhiều đường mòn, lối tắt.
Trên gần 19km đường biên giới của xã Phiêng Khoài (địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Chiềng On), có nhiều đường mòn, lối tắt, thậm chí ô tô cũng có thể qua lại. Người dân Lào sống sát đường biên giới, có mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại Việt Nam. Những năm trở lại đây, với việc liên tục triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy ở Mộc Châu, Lóng Sập, Chiềng Khương, Sông Mã, các “ông trùm” lựa chọn Phiêng Khoài làm cung đường mới. Với kinh nghiệm, bản lĩnh sau nhiều năm làm công tác phòng, chống tội phạm, Thượng tá Hà Văn Chinh đã cùng tập thể Đồn Biên phòng Chiềng On “kích hoạt” các biện pháp nghiệp vụ để dựng lá chắn trước “cơn lốc ma túy” từ bên kia biên giới. Đó là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới để người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, từ đó không tham gia, không tiếp tay và tích cực tố giác tội phạm ma túy, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, không có tội phạm ma túy. Đồng thời chủ động tấn công mạnh mẽ vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Chỉ trong vòng nửa năm, kể từ khi giữ cương vị Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, Thượng tá Hà Văn Chinh đã tham gia chỉ đạo triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Gần đây nhất, vào hồi 12 giờ 20 phút, ngày 31-12-2025 tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, Thượng tá Hà Văn Chinh tham gia cùng lực lượng Ban Chuyên án SL1225 bắt quả tang đối tượng Thào A Cháng (sinh năm 1998, trú tại xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La) khi đang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 25-11-2025, tại khu vực bản Keo Muông (xã Phiêng Khoài), Thượng tá Hà Văn Chinh chỉ đạo lực lượng của Đồn Biên phòng Chiềng On bắt giữ đối tượng Nênh Sồng (40 tuổi, quốc tịch Lào) khi đang vận chuyển 1.200 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng Samlex cùng 2 viên đạn. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho người Lào (không rõ danh tính) để lấy tiền công. Việc Đồn Biên phòng Chiềng On kịp thời bắt giữ các đối tượng cùng tang vật đã kịp thời ngăn chặn được lượng ma túy không nhỏ ra thị trường và những hậu quả, hiểm họa không lường.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tuần tra, bảo vệ biên giới.
Hạt giống đã nảy mầm xanh tươi
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người dân tộc Thái tại mảnh đất biên giới Sông Mã (tỉnh Sơn La), nhà của cậu bé Hà Văn Chinh ở ngay đầu cầu treo duy nhất của thị trấn Sông Mã (nay là xã Sông Mã), nơi mà những ai đi lên biên giới Sốp Cộp, Mường Lèo, Mường Lạn, Púng Bánh, Sam Kha cũng phải qua đây. Từ nhỏ, cậu bé Hà Văn Chinh đã quen thuộc với màu áo của Bộ đội Biên phòng. Hình ảnh ấy khắc sâu đến nỗi cho đến tận bây giờ, đã gần 40 năm trôi qua, anh vẫn thấy vô cùng đẹp đẽ.
“Đường lên biên giới khi ấy, chỉ là những con đường mòn, các chú Bộ đội Biên phòng khi thì cưỡi ngựa phi nước đại, khi thì thong dong. Với lũ trẻ chúng tôi khi ấy, đó là hình ảnh vô cùng oai phong, lẫm liệt và đứa nào cũng mơ ước lớn lên sẽ trở thành Bộ đội Biên phòng”- Thượng tá Hà Văn Chinh nhớ lại. Khi biết Hà Văn Chinh là 1 trong 2 học sinh của huyện Sông Mã được nhận học bổng của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (có thành tích học sinh khá, giỏi trong 3 năm học trung học phổ thông), những người lính Biên phòng rất vui, động viên: “Cố lên nhé, cháu là tương lai của lực lượng đấy”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On tuyên truyền người dân trên địa bàn không tiếp tay, tích cực tố giác tội phạm.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng (năm 2006), chàng sĩ quan trẻ Hà Văn Chinh đã trải qua công tác tại nhiều đơn vị, giữ nhiều chức vụ khác nhau, từ Đội trưởng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Phó đồn trưởng, Trợ lý điều tra, Phó đội trưởng Đội Đặc nhiệm, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ. Ở cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Không chỉ trực tiếp tham gia nhiều chuyên án triệt phá các đường dây mua bán ma túy số lượng đặc biệt lớn, Thượng tá Hà Văn Chinh đã nhiều lần tham gia tham vấn giá trị, hỗ trợ nghiệp vụ giúp cho lực lượng An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, qua đó góp phần ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa.
Sự tinh thông trong nghiệp vụ và khả năng ứng biến linh hoạt vào thực tiễn khiến cán bộ, chiến sĩ luôn dành cho Thượng tá Hà Văn Chinh sự tôn trọng. Trong Chuyên án SL1225, sáng ngày 31-12-2025, các tổ mật phục phát hiện có một số xe máy ra vào khu vực biên giới biểu hiện thăm dò đường. Thượng tá Hà Văn Chinh phán đoán đó là “chim lợn” nên “thả” cho qua để đạt được mục đích đón lõng đối tượng mang “hàng”. Cho tới khi Thào A Cháng đi xe máy vào khu vực biên giới xã Phiêng Khoài trong vai người đi rừng, tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau đã quay trở ra mà không mang theo gì, Thượng tá Hà Văn Chinh quyết định chặn bắt người đàn ông này. Mở cốp xe của Thào A Cháng, lực lượng đánh án phát hiện 2 bánh heroin được y cất giấu trong cốp xe.
Đối tượng Thào A Cháng và tang vật 2 bánh heroin.
Đặc thù công việc đầy gai góc, thế nhưng Thượng tá Hà Văn Chinh lại gây bất ngờ với nhiều người khi biết anh là tác giả của các ca khúc, như: Tình trên điểm chốt, Tự hào người chiến sĩ Biên phòng Sơn La, Chất thép miền biên ải, Sông Mã quê hương bản tình ca. Và, không thể không nhắc đến “Truy theo dấu vết”- một bài hát khắc họa về nhiệm vụ, những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy tự hào của người lính Biên phòng nơi biên cương. Những ca từ như thay lời muốn nói về ước mơ, tâm huyết của người sĩ quan Biên phòng: “Bước chân anh lặng lẽ, trong đêm mưa gió lạnh, cháy sáng những ánh mắt, truy theo dấu vết đường dây. Chúng tôi đi tuần tra, chúng tôi đi mật phục, hiệp đồng phá án, triệt phá tan những đường dây, tội phạm biên giới, từ sớm từ xa, em ơi em có biết, người lính dẫu thời bình, còn đó những hy sinh… Dù cho anh ngã xuống, giọt máu hóa màu hoa, hòa màu cờ Tổ quốc, vẫn sắt son lời thề”.
THANH TRÚC