Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt
Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh đã có những chia sẻ tâm huyết về nỗ lực xây dựng tập thể hòa hợp, tháo gỡ khó khăn và định hình bước phát triển mới cho Giáo hội toàn tỉnh:
- Sau khi hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp sáp nhập, địa bàn hoạt động của Giáo hội tỉnh trải dài hơn 200km, từ giáp ranh biên giới Campuchia cho đến biển Gò Công. Khối lượng công việc tăng lên rõ rệt với gần 700 cơ sở tự viện và khoảng 3.000 Tăng Ni đang tu học. Giai đoạn đầu, vấn đề giao thông đi lại và điều hành gặp rất nhiều trở ngại. Việc tạm dừng hoạt động Ban Trị sự cấp huyện đã tạo ra áp lực rất lớn cho công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục của Tăng Ni.
Để tháo gỡ, Ban Trị sự đã linh hoạt thiết lập hai trụ sở chính: Văn phòng 1 đặt tại chùa Vĩnh Tràng, P.Mỹ Phong và Văn phòng 2 tại chùa Hòa Long, P.Cao Lãnh. Đặc biệt, chúng tôi phân chia toàn tỉnh thành 8 khu vực (gồm 4 khu vực thuộc Đồng Tháp cũ và 4 khu vực thuộc Tiền Giang cũ) và thỉnh mời 8 vị nguyên là lãnh đạo cấp huyện trước đây tiếp tục phụ trách điều hành. Nhờ sự am hiểu sâu sát địa bàn của chư vị phụ trách, mô hình này đã phát huy hiệu quả to lớn, giúp các hoạt động Phật sự thông suốt.
* Tiền Giang và Đồng Tháp vốn là hai vùng đất có bề dày truyền thống tu học với những bản sắc văn hóa Phật giáo mang nét đặc trưng riêng. Trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, Ban Trị sự có những định hướng gì để vừa kiến tạo sự hòa hợp thống nhất trong ngôi nhà chung, vừa giữ gìn và phát huy những giá trị di sản tâm linh quý báu của cả hai vùng đất, bạch Thượng tọa?
- Phật giáo Đồng Tháp hiện nay đang thừa hưởng một di sản văn hóa và lịch sử vô cùng quý báu do các bậc Tổ sư dày công tạo dựng. Trong đó, Sa Đéc vốn được mệnh danh là “vùng đất Phật”, ghi đậm dấu ấn của nhiều bậc danh tăng thạc đức như Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng... Cùng với đó là công hạnh rạng ngời của chư vị tôn túc như Hòa thượng Thích Thiện Tài, Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt, Hòa thượng Thích Liễu Minh đã dành cả cuộc đời bồi đắp cho sự nghiệp hoằng pháp.
Để giữ gìn và phát huy tài sản vô giá này, mục tiêu cốt yếu nhất là phải xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó và hòa hợp thực sự từ nội bộ. Sự đoàn kết này không thể chỉ là khẩu hiệu trên các văn bản hành chính, mà phải thể hiện qua sự sẻ chia, nâng đỡ nhau trong tu học và phụng sự.
Để giữ gìn và phát huy tài sản vô giá này, mục tiêu cốt yếu nhất là phải xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó và hòa hợp thực sự từ nội bộ. Sự đoàn kết này không thể chỉ là khẩu hiệu trên các văn bản hành chính, mà phải thể hiện qua sự sẻ chia, nâng đỡ nhau trong tu học và phụng sự. Người tu hành phải lấy cái tâm chân chính làm gốc, gạt bỏ mọi lợi danh thế tục. Nếu có sự lệch lạc, không chỉ làm suy giảm đạo tâm của Tăng Ni mà còn đánh mất niềm tin của quần chúng vào Phật giáo. Cho nên chúng tôi thường chia sẻ với các thành viên Ban Trị sự phải luôn luôn tâm niệm giữ gìn giềng mối đạo phong để bảo vệ sự trong sáng của Đạo pháp.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN dịp Tết Bính Ngọ 2026
* Với cương vị là Trưởng ban Trị sự đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thượng tọa đánh giá thế nào về sự dấn thân nhập thế của Phật giáo Đồng Tháp? Đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, Tăng Ni và Phật tử đã đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống bà con ra sao ở giai đoạn chuyển giao hành chính mang tính lịch sử này?
- Việc được Trung ương Giáo hội và chính quyền tin tưởng giao phó trách nhiệm vừa là một trọng trách lớn lao, vừa là động lực to lớn. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, Phật giáo luôn đồng hành cùng sự thịnh suy của đất nước; từng có biết bao thế hệ nhà sư sẵn sàng “cởi áo cà-sa khoác chiến bào” tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Bước sang thời bình, tinh thần “hộ quốc an dân” ấy lại được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ thông qua các hoạt động thiện nguyện và đền ơn đáp nghĩa.
Tinh thần của đạo Phật là từ bi, cứu khổ ban vui. Điều này hoàn toàn tương đồng với chủ trương chăm lo đời sống nhân dân của Đảng và Nhà nước. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Phật giáo Đồng Tháp là phối hợp chặt chẽ cùng các cấp chính quyền để làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, mang lại cuộc sống bình an, no ấm cho người dân. Minh chứng sinh động nhất cho tinh thần dấn thân đó là trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2026, tổng trị giá công tác từ thiện, an sinh xã hội của Phật giáo toàn tỉnh đạt hơn 800 tỷ đồng.
* Để đáp ứng nhu cầu phát triển của một Giáo hội quy mô lớn nối liền hai bờ sông Tiền, công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa được Ban Trị sự tỉnh nhà đặt vào vị trí trọng tâm như thế nào trong chương trình hoạt động 5 năm tới?
- Đối với giáo dục Phật giáo, nền tảng đạo đức luôn là yếu tố gốc rễ quyết định. Dù xã hội phát triển đến đâu, giới luật và phẩm hạnh của người xuất gia vẫn là kim chỉ nam. Một người tu nếu có bằng cấp cao nhưng lại khiếm khuyết về đạo đức thì rất khó để dấn thân phụng sự và hòa nhập với đại chúng.
Trong thời gian tới, Ban Trị sự sẽ xin ý kiến Trung ương Giáo hội để kiện toàn và mở rộng quy mô các trường trung cấp, cao đẳng Phật học, nhằm tạo không gian tu học tiêu chuẩn cho thế hệ Tăng Ni trẻ. Đồng thời, chúng tôi dự kiến sẽ xin phép mở rộng các chương trình đào tạo sâu hơn cho tầng lớp cư sĩ Phật tử, nhằm tạo ra một môi trường xã hội thấm nhuần đạo lý tốt đẹp, giúp họ trở thành những hoằng pháp viên đắc lực, lan tỏa từ bi và trí tuệ vào đời sống thế tục.
Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác
* Trước thềm Đại hội, tâm nguyện lớn nhất mà Thượng tọa cùng chư tôn đức Ban Thường trực muốn gửi gắm để hiện thực hóa chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” tại vùng đất Đồng Tháp là gì?
- Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 9, 10-4 tại Hội trường Bông Sen, P.Cao Lãnh. Hiện tại, công tác chuẩn bị về nhân sự, hậu cần và văn kiện đã cơ bản hoàn tất.
Tâm nguyện lớn nhất của tôi và chư tôn đức Ban Thường trực là những khẩu hiệu, định hướng của Đại hội không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà phải được hiện thực hóa sống động vào đời sống thực tiễn.
Tâm nguyện lớn nhất của tôi và chư tôn đức Ban Thường trực là những khẩu hiệu, định hướng của Đại hội không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà phải được hiện thực hóa sống động vào đời sống thực tiễn. Kỷ cương phải đi liền với đạo hạnh, và sự đổi mới phải bắt nguồn từ những giá trị truyền thống cốt lõi. Chúng tôi cũng rất mong mỏi sự quan tâm, đồng hành và chỉ đạo sát sao từ Trung ương Giáo hội để Phật giáo Đồng Tháp hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Chân thành cảm ơn Thượng tọa!
Hạnh Đăng/Báo Giác Ngộ