Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, diễn ra trong thời điểm toàn lực lượng Công an thành phố đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” gắn với việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy.
Cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”, chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, tuổi trẻ Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham gia, thể hiện nghĩa cử cao đẹp giàu tính nhân văn “Thương người như thể thương thân”.
Thượng tá Lê Bá Răng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị cho biết: Chương trình chia làm 3 đợt, mỗi đợt dự kiến thu về 560 đơn vị máu, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND.
Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong Công an thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong và ngoài lực lượng CAND. Trong năm 2025, Công an thành phố phối hợp tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả thu về 995 đơn vị máu, kịp thời phục vụ nhu cầu chữa bệnh của các cơ sở y tế trong và ngoài lực lượng.
Thượng úy Trần Văn Phú, Cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, 113 lần tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp tục tham gia hiến máu.
Câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng Công an TP Cần Thơ thực sự trở thành mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, nhân văn. Nhiều đồng chí không quản ngại ngày đêm, khoảng cách, sẵn sàng hiến máu khẩn cấp, để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an “vì Nhân dân phục vụ”. Điển hình Thượng úy Trần Văn Phú, Cán bộ Công an xã Hỏa Lựu đã 113 lần tham gia hiến máu tình nguyện và năm nay tiếp tục tham gia hiến máu, thật sự là một trong những cá nhân tiêu biểu, tích cực trong công tác hiến máu cứu người.
“Mỗi lần hiến máu là một lần tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự cho đi, của trách nhiệm và của niềm tin mà nhân dân gửi gắm nơi người chiến sĩ Công an. Có những lần hiến máu trong điều kiện hết sức bình thường, nhưng cũng có những lần là giữa đêm khuya, trong tình huống cấp cứu khẩn cấp, khi người bệnh đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống. Trong những khoảnh khắc ấy, không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nếu giọt máu của mình có thể giúp giữ lại sự sống cho người khác, thì đó là điều phải làm”, Thượng úy Trần Văn Phú nói.
Văn Vĩnh