Thượng úy Công an kiên cường, dũng cảm giúp dân giữa cơn lũ dữ

Thượng úy Công an kiên cường, dũng cảm giúp dân giữa cơn lũ dữ
5 giờ trướcBài gốc
Chúng tôi đến với xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An sau khi trận mưa lũ lịch sử đã đi qua. Hiện tại, nước lũ đã rút, bà con đang bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, ổn định lại cuộc sống. Trò chuyện với chúng tôi, người dân địa phương vẫn kể mãi chuyện về những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Kỳ ngày đêm dầm mình trong mưa bão, băng qua vùng nước ngập sâu, đối mặt với bao hiểm nguy để đưa người dân đến nơi an toàn.
Chị Nguyễn Thị Chi, trú tại xóm Tân Đà, xã Tân Kỳ nhớ lại, ngày 30/9/2025 do mưa kéo dài, lũ về nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ khu vực gia đình chị sinh sống đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Trong nhà còn có con nhỏ 5 tháng tuổi nên việc di dời rất khó khăn, tình thế rất nguy hiểm. Chị đã liên hệ rất nhiều người nhưng do nước ngập sâu, chảy xiết nên việc mọi người tiếp cận, hỗ trợ gia đình vẫn không thực hiện được.
Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy bơi vào dòng nước lũ, đưa hơn 150 người dân đến nơi an toàn.
Sau nhiều giờ kêu cứu, chị Chi mệt lả, tinh thần xuống dốc thì may mắn gặp được đồng chí Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy - Cán bộ Công an xã Tân Kỳ đang chèo thuyền tới. “Giữa dòng nước lũ dâng cao, chảy xiết, đồng chí Huy đã không màng đến tính mạng, bơi vào nhà và trấn tĩnh chúng tôi. Đồng thời nhanh chóng đưa mẹ con lên thuyền di dời đến nơi an toàn. Trong thời khắc đó, nếu không được sự giúp đỡ của anh ấy thì gia đình tôi không biết như thế nào”, chị Chi xúc động chia sẻ.
Cầm trên tay những lá thư cảm ơn của nhân dân gửi đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Kỳ, Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy không khỏi xúc động: “Trong lúc mưa bão, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc hỗ trợ thật nhiều người dân. Mặc dù, khi đó nhiều nguy hiểm nhưng tôi là chiến sĩ Công an, vì nước quên thân, vì dân mà phục vụ. Khoảnh khắc người dân được di dời vào vùng an toàn, họ nắm lấy tay, ôm chầm lấy tôi, trên khuôn mặt nước mắt rưng rưng, cảm ơn rối rít khiến bản thân không thể nào quên được”.
Trước đó, khoảng 3h sáng (ngày 29/9), nước lũ chảy xiết, một số nhà ở xóm Diễn Nam, xóm Tân Đà tại xã Tân Kỳ đã bị ngập lụt. Nhận được thông báo của chỉ huy, anh đã nhanh chóng đến các địa điểm ngập lụt để ứng cứu, di dời người dân.
“Mưa lớn xối thẳng vào mặt, gió to và đêm tối khiến công tác cứu hộ của tôi gặp nhiều khó khăn. Tiếp cận được ngôi nhà đầu tiên, khi ôm được cháu bé nhỏ tuổi, tôi cảm nhận được phảng phất mùi sữa mẹ trên tay, nghĩ rằng con của nhân dân cũng như là con mình mà cố gắng hết sức. Từ 3h sáng đến khoảng 15h chiều, anh em chỉ biết uống nước cầm hơi để qua cơn đói, mệt thật đấy nhưng thấy người dân được an toàn là chúng tôi yên tâm”, Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy nhớ lại.
Sau nhiều giờ vật lộn với nước lũ, đến xóm Diễn Nam, anh mệt lả vì đói, nhưng khi nhận được thông tin có một cặp vợ chồng trên 60 tuổi bị mắc kẹt trong tâm lũ, do chồng bị mù nên việc di chuyển rất khó khăn, chẳng cần phải suy nghĩ, anh đã nhanh chóng tiếp cận và di dời người dân đến vùng an toàn.
“Khi tôi đến nơi, nước lũ chảy xiết, ngập sâu đến tận 3m, để đưa thuyền vào gặp rất nhiều khó khăn. Muốn vào nhà dân, bắt buộc phải lặn xuống mở khóa cổng. Sau nhiều lần thử sức, đến lần thứ 3 tôi mới mở khóa thành công đưa 2 bác lên thuyền và di dời đến nơi an toàn”, Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy nhớ lại.
Ngày hôm đó, khoảng hơn 150 người dân đã được anh và đồng chí Hoàng Nghĩa Thắng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở và người lái đò di dời đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong đó có 10 cháu nhỏ dưới 2 tuổi, nhiều người già bệnh tật, phụ nữ mang bầu.
Khi được hỏi trong thời khắc đó, anh có sợ không?, Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy chia sẻ: “Trong thời khắc đó tôi không sợ, bởi phía trước chúng tôi là tính mạng, tài sản của nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.
Nói về tinh thần, trách nhiệm của Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy trong công việc, chỉ huy Công an xã Tân Kỳ cho biết: “Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Tân Kỳ bị ngập lụt nặng. Lực lượng Công an xã Tân Kỳ đã không ngại khó khăn, vất vả, nhanh chóng tiếp cận những nơi bị ngập sâu, di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn.
Trong đó có Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy, đồng chí đã bất chấp hiểm nguy, lao vào dòng nước lũ, di dời được rất nhiều người dân đến nơi an toàn. Hiện chúng tôi đang đề xuất trường hợp của đồng chí Huy gửi xuống Công an tỉnh để khen thưởng vì sự dũng cảm, quên mình, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để giúp dân trong bão lũ”.
Anh Trần Đình Bắc, trú tại xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ chia sẻ thêm với chúng tôi về bức thư anh gửi lời cám ơn đồng chí Nguyễn Cảnh Huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Kỳ: “Giữa cơn bão lịch sử, hình ảnh các anh Công an đội mưa đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để nắm bắt tình hình, giúp dân với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thật sự rất đẹp. Qua bức thư này tôi muốn gửi lời đến đồng chí Thượng úy Nguyễn Cảnh Huy, người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Giữa dòng nước lũ chảy xiết, đồng chí đã liều mình bơi vào nhà, đưa vợ và 2 con tôi đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân xóm Diễn Nam để không bị đói, khát khi bị lũ cô lập”.
Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Kỳ, trận ngập lũ lịch sử này đã có 2.102 hộ dân bị ngập, với gần 10.000 người dân của 20/25 xóm phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, nước ở trên thượng nguồn chảy xuống, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, chôn vùi bao nhiêu tài sản, khát vọng sống bình dị của những người dân nghèo khó. Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Kỳ đã không quản ngại hiểm nguy, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người dân đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân xã Tân Kỳ.
Tuấn Quỳnh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/guong-sang/thuong-uy-cong-an-kien-cuong-dung-cam-giup-dan-giua-con-lu-du-i784780/