Ngày 29/9, trong khi đang tham gia giúp dân sửa nhà tại địa bàn xã Hương Xuân, lực lượng Công an xã nhận được tin báo về việc sản phụ P.T.D. (SN 1979), trú tại xã Hương Khê đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm AB.
Trong khi đó, lượng máu nhóm AB tại bệnh viện đang khan hiếm nghiêm trọng, còn tình trạng sức khỏe của sản phụ diễn biến xấu rất nhanh.
Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân vượt bão hiến máu cứu người.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân đã lập tức di chuyển bằng xe máy vượt hơn 25km trong điều kiện thời tiết mưa bão, đường sá trơn trượt, để đến bệnh viện kịp thời tham gia hiến máu. Đồng chí Đại nhanh chóng hoàn tất các thủ tục sàng lọc y tế cần thiết để sẵn sàng hiến máu cứu người.
Cùng thời điểm này, Công an xã Hương Khê nhận được thông tin cũng đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ trong thời gian ngắn đã huy động được hai người dân trên địa bàn có nhóm máu AB phù hợp. Mặc cho điều kiện thời tiết mưa gió, lực lượng Công an xã đã trực tiếp đến tận nhà vận động, đưa chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SN 1970) và chị Lê Thị Lương (SN 1990), cùng trú tại xã Hương Khê đến bệnh viện kịp thời hiến máu.
Một người dân trên địa bàn có nhóm máu phù hợp được Công an xã Hương Khê vận động hiến máu cứu sản phụ.
Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của lực lượng Công an xã cùng người dân, sản phụ D. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu được ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.
Hành động kịp thời, nghĩa tình của lực lượng Công an xã Hương Xuân và Hương Khê không chỉ góp phần cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa tinh thần "vì nhân dân phục vụ", thể hiện rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng.
Thiên Thảo