Thượng úy CSGT Nghệ An bơi ra giữa dòng nước xiết cứu bé trai bị lũ cuốn trôi

Thượng úy CSGT Nghệ An bơi ra giữa dòng nước xiết cứu bé trai bị lũ cuốn trôi
10 giờ trướcBài gốc
Sự việc diễn ra khoảng 8h30 ngày 15/6, tại khu vực sông Hiếu, đoạn chảy qua địa bàn xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
Thượng úy Quyết đã cứu được bé trai chẳng may rơi xuống sông Hiếu.
Theo người dân chứng kiến, thời điểm trên, bé trai khoảng 12 tuổi không may bị trượt chân rơi xuống sông Hiếu. Thời điểm này mực nước dâng cao, chảy xiết, vì vậy bé trai bị cuốn ra xa bờ.
Đúng lúc này, Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phó đội trưởng CSGT đường bộ số 1, tổ Quỳ Châu, thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An, làm nhiệm vụ gần đó nghe tiếng kêu cứu của mọi người. Nhìn xuống sông thấy có người chới với nên Thượng úy Quyết lập tức lao mình xuống sông.
Sau vài phút vật lộn giữa dòng sông chảy xiết, Thượng úy Quyết tiếp cận được bé trai và đưa em vào bờ. Sau khi đưa vào bờ, Thượng úy Quyết hô hấp nhân tạo và một lúc sau cháu bé tỉnh lại trong sự xúc động và thở phào nhẹ nhõm của mọi người xung quanh.
Hành động dũng cảm của Thượng úy Quyết để lại ấn tượng mạnh mẽ, được người dân ghi nhận và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Thư cảm ơn của bố bé trai gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
Trưa cùng ngày, ông Lô Văn Tiến (trú tại bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu), là bố của bé trai đã có thư Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cảm ơn Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.
Theo ông Tiến, sáng 15/6, gia đình ông phát hiện cậu con trai không ở nhà. Lo lắng cháu đi câu cá, gặp bất trắc do nước sông dâng cao, nước chảy xiết, ông Tiến và người thân, làng xóm đi tìm.
Một lúc sau, nghe tiếng hô hoán cứu người ở khu vực sông Hiếu (đoạn qua xã Châu Thắng), ông Tiến chạy ra, thấy một cán bộ cảnh sát giao thông đang cấp cứu cho con trai mình. Sau khi được cấp cứu, chăm sóc, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.
"Khi chúng tôi đến, con tôi đang được anh sơ cứu. Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn anh. Giữa dòng nước xiết anh đã mang con trai tôi trở về với gia đình", người bố viết trong thư cảm ơn...
Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/thuong-uy-csgt-nghe-an-boi-ra-giua-dong-nuoc-xiet-cuu-be-trai-bi-lu-cuon-troi-204250615170601812.htm