Theo tờ Sin Chew Daily, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Uy Hải vào thứ Ba (25/3). Hồ sơ vụ án cho thấy, từ ngày 23 đến 26/3 năm ngoái, bé trai vô tội đã phải chịu đựng năm đợt đánh đập tàn nhẫn từ mẹ mình, họ Trần (Chen), và bạn trai của cô, họ Thạch (Shi). Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 22/3/2023, khi cặp đôi này bàn bạc về việc “dạy dỗ” cậu bé vì thói quen thức đêm – một lý do tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại dẫn đến bi kịch không thể tưởng tượng.
Trong phiên tòa, công tố viên tiết lộ rằng Thạch là người trực tiếp ra tay, tấn công liên tiếp vào ngực và bụng cậu bé. Trong khi đó, Trần, mẹ ruột của nạn nhân, đứng nhìn mà không hề can ngăn, dù con trai cô gào khóc cầu xin tha thứ. Những cú đánh mạnh đã khiến gan của cậu bé bị vỡ, gây xuất huyết nội tạng nghiêm trọng. Cuối cùng, cậu bé rơi vào tình trạng sốc mất máu và qua đời sau ba ngày chịu đựng đau đớn.
Theo kết quả điều tra, cơ thể cậu bé đầy vết bầm tím, với những tổn thương nội tạng nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa. “Đứa trẻ không có cơ hội tự vệ. Nó chỉ biết khóc và cầu xin, nhưng không ai trong hai người đó động lòng", một nguồn tin từ tòa án cho biết.
Công tố viên tiết lộ rằng Thạch là người trực tiếp ra tay, tấn công liên tiếp vào ngực và bụng cậu bé. Trong khi đó, mẹ ruột của nạn nhân đứng nhìn mà không hề can ngăn, dù con trai cô gào khóc cầu xin tha thứ. (Ảnh: Sin Chew Daily)
Tại phiên xét xử, Trần đã bật khóc khi đối diện với tội ác của mình. Ông Trịnh Kiến Hoa (Zheng Jianhua), ông ngoại của cậu bé, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng con gái ông vô cùng hối hận. “Nó nói cái chết của cháu là lỗi của nó. Nó không thể tha thứ cho bản thân,” ông nghẹn ngào kể. Ban đầu, Trần cầu xin được tử hình để chuộc lỗi, nhưng sau đó cô thay đổi ý định, xin tòa giảm nhẹ hình phạt. “Nếu không xử tử tôi, hãy thả tôi sớm để tôi có thể trả món nợ này,” cô nói trước tòa, giọng đầy tuyệt vọng.
Sự thay đổi thái độ của Trần khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ thực sự của cô. Một số ý kiến cho rằng cô đang tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm, trong khi những người khác cho rằng đó là biểu hiện của sự giằng xé nội tâm sau khi mất con. Dù vậy, lời khai của cô không làm giảm đi sự phẫn nộ của dư luận trước hành vi tàn nhẫn mà cô và Thạch gây ra.
Về phía Thạch, người trực tiếp ra tay đánh chết cậu bé, anh ta không bày tỏ sự hối hận rõ ràng trong phiên tòa. Công tố viên cáo buộc anh ta là thủ phạm chính, trong khi Trần bị xem là đồng phạm vì không ngăn cản. Cả hai hiện đối mặt với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Phán quyết cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người dự đoán cặp đôi này sẽ nhận mức án nặng.
Vụ án đã làm dậy sóng cộng đồng mạng Trung Quốc, nơi bạo lực gia đình và ngược đãi trẻ em vẫn là vấn đề nhức nhối. “Một đứa trẻ 5 tuổi làm gì để đáng bị đánh chết như vậy? Người mẹ này không xứng đáng làm mẹ,” một người dùng bình luận trên Weibo. Một ý kiến khác gay gắt hơn: “Cả hai phải trả giá đắt. Đánh con mình đến chết mà còn biện minh, thật không còn nhân tính.” Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh của cậu bé, cho rằng cậu là nạn nhân của một gia đình tan vỡ và thiếu tình thương.
Ông Trịnh Kiến Hoa, ông ngoại cậu bé, cho biết gia đình ông không thể nguôi ngoai nỗi đau mất cháu. “Tôi không ngờ con gái mình lại làm chuyện này. Cháu tôi còn quá nhỏ, nó không đáng phải chịu đựng như vậy,” ông nói, nước mắt lăn dài. Ông hy vọng tòa án sẽ mang lại công lý cho cháu trai, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm hơn đến việc bảo vệ trẻ em trước bạo lực gia đình.
Vụ việc ở Sơn Đông không phải trường hợp cá biệt tại Trung Quốc, nơi các báo cáo về ngược đãi trẻ em vẫn xuất hiện đều đặn. Theo số liệu từ các tổ chức phi chính phủ, hàng nghìn trẻ em tại quốc gia này phải chịu bạo lực từ chính người thân mỗi năm, nhưng không phải vụ nào cũng được đưa ra ánh sáng. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của cha mẹ và sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.
Hiện tại, dư luận đang chờ đợi phán quyết từ Tòa án Uy Hải.
Ngọc Bảo (Theo MSNews)