Tàu HMS Vanguard xuất hiện tại vùng biển Plymouth Sound, được hộ tống bởi các tàu kéo và tàu an ninh. Ảnh: Westward Shipping News
Vụ việc được cho là xảy ra gần đây trên tàu ngầm hạt nhân HMS Vanguard, khi một hạ sĩ làm việc tại khoang kỹ thuật bất ngờ gọi lên phòng điều khiển và nói: “Có bom trên tàu". Theo nguồn tin của The Telegraph, điều này được hiểu là báo động về một thiết bị nổ trên tàu, khiến chỉ huy lập tức khởi động quy trình an ninh cấp cao nhất. Thủy quân lục chiến được lệnh canh gác cầu tàu và cửa tàu ngầm, nhằm đảm bảo không ai có thể ra vào.
Sự việc cũng khiến giới chức phong tỏa hoàn toàn căn cứ Clyde - tổng hành dinh của hải quân Anh và cũng là cảng nhà của lực lượng tàu ngầm chiến lược mang vũ khí hạt nhân. Sau quá trình kiểm tra toàn diện, giới chức xác nhận đây chỉ là một trò đùa thiếu suy nghĩ.
Phát ngôn viên hải quân Anh hôm 14/7 chính thức xác nhận một thủy thủ đã bị bắt vì báo tin giả nhưng không công bố danh tính của người này. Nguồn tin từ hải quân Anh nhấn mạnh: “Không thể có chỗ cho sự cẩu thả và cợt nhả trong môi trường có liên quan tới vũ khí hạt nhân. Mỗi lời nói đều có thể kéo theo hậu quả khôn lường.
Theo Telegraph, hải quân Anh sở hữu bốn tàu ngầm lớp Vanguard gồm HMS Vanguard, Victorious, Vigilant và Vengeance. Mỗi chiếc được biên chế hai kíp thủy thủ thay phiên làm việc nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu liên tục. Lực lượng này cũng luôn duy trì ít nhất một tàu lớp Vanguard tuần tra vào mọi thời điểm dưới lòng biển để sẵn sàng tung đòn trả đũa hạt nhân vào đối thủ tiềm tàng.
Các tàu ngầm lớp Vanguard có lượng giãn nước 15.000 tấn, được trang bị tên lửa đạn đạo Trident II D5 mang đầu đạn hạt nhân và có thể hoạt động liên tục dưới nước trong nhiều tháng. Dự kiến trong thập niên 2030, lớp Vanguard sẽ được thay thế bằng tàu ngầm lớp Dreadnought hiện đại hơn.
Kim Ngọc